Scandal 2012-11-12 12:01:05

Đàm Vĩnh Hưng ngạo ngược, sư thầy mắc lỗi vì ai?


Theo dõi báo chí suốt mấy ngày qua vụ Đàm Vĩnh Hưng có nụ hôn đồng giới với nhà sư tôi thật vô cùng phẫn nộ vì thái độ và cách ứng xử Mr Đàm.


[justify][size=2]Trước khi mọi người đọc bài viết này tôi xin tự giới thiệu mình vốn là người rất hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH), yêu chất giọng đặc biệt và thích sự tự tin, phóng khoáng của anh ta. Nhưng sự yêu thích của tôi ngày càng nhạt dần vì những hành động ngông cuồng, sự chua ngoa đanh đá của Mr Đàm.[/size][/justify]
[justify][size=2]Mấy ngày nay, chứng kiến scandal nụ hôn của anh ta với hai vị sư thầy và đặc biệt là thái độ của anh ta trước việc này khiến bản thân tôi cảm thấy thật không thể chấp nhận được. Thậm chí tôi còn cảm thấy tiếc nuối cho sự yêu mến một thời đã dành cho con người có những hành động không biết phải trái, đúng sai ấy.[/size][/justify]
[justify][size=2]Vì PR cho bản thân mà đẩy 2 sư thầy vào bước đường cùng[/size][/justify]
[justify][size=2]ĐVH vốn nổi tiếng là lắm chiêu trò, thường xuyên có những ý tưởng độc để đánh bóng tên tuổi cho bản thân. Tuy nhiên dường như sự dễ dãi của công chúng trong việc chấp nhận và ủng hộ Mr Đàm thời gian qua đã khiến anh ta không còn biết đâu là giới hạn cho những hành động của mình.[/size][/justify]
[justify][size=2]Chỉ vì muốn PR cho bản thân mà anh ta sẵn sàng lôi kéo sư thầy vào những chiêu trò nhảm nhí của mình, hôn sư thầy trước mặt bao nhiêu nghệ sĩ và khán giả. Quả thực tôi thấy hành động ấy là không thể chấp nhận.[/size][/justify]
[justify][size=2]Sự việc khiến tôi căm giận hơn khi biết được thông tin vì cái hành động mà Mr Đàm coi nhẹ như không ấy mà hai nạn nhân đáng thương là hai vị sư thầy bị tước đi quá nhiều thứ, mất sạch công đức tu hành vất vả bao năm qua.[/size][/justify]
[justify]
[size=2][/size]
[size=2]Chỉ để PR cho bản thân mà ĐVH sẵn sàng đã phá hủy cả một đời tu và nhân phẩm của hai sư thầy.[/size]
[size=2]Nụ hôn mà Mr Đàm gọi là "một lời cảm ơn mang tính ước lệ" là nguyên nhân chính đẩy nhà sư Thích Pháp Định đi đến ý định tìm quên trong giấc ngủ. Rất may nhà sư đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.[/size]
[size=2]"Sự tri ân và lòng cảm tạ minh bạch trước đám đông" của anh ta đã phá hủy cả một đời tu hành và nhân phẩm của hai sư thầy, đẩy sư thầy Thích Giác Ân vào cảnh bị truất quyền trụ trì tạm thời, cấm túc tại chùa Quan Âm trong vòng 3 tháng.[/size]
[size=2]Thái độ nhởn nhơ như không hề có chuyện gì[/size]
[size=2]Vậy mà thái độ của ĐVH như thế nào? Anh ta vẫn nhởn nhơ như không hề có gì xảy ra, vẫn vui vẻ đi hát, cười đùa với bạn bè, thậm chí chải tóc, chọn váy cho học trò của mình… Tôi đang tự hỏi không biết ĐVH có phải là con người? Anh ta có thật sự biết như thế nào là ứng xử đúng, là trách nhiệm đối với hành vi của mình?[/size]
[size=2]Có lẽ ĐVH đang tưởng rằng chỉ cần một bức thư với một hai câu xin lỗi, xin nhận phiền toái về mình, sau đó là dằng dặc những câu lên giọng dạy đời người khác về từ bi, Phật pháp là đủ để giải quyết hành động của mình.[/size]
[size=2]Cả một bức thư dài mà từ đầu đến cuối không chịu nhận mình sai lấy 1 lần, không chịu gửi lời xin lỗi đến hai con người vì hành động nhố nhăng, kệch cỡm của anh ta mà phải chịu biết bao chỉ trích, hình phạt liệu có phù hợp với hành động của một người biết suy nghĩ?[/size]
[size=2]Việc khoe mẽ mình là người có trách nhiệm, lên tiếng vì uy tín của mọi người của anh ta trong bức thư chỉ khiến cho mọi người càng nhìn rõ bản chất độc ác, ích kỷ của ĐVH mà thôi. Dường như sự vô học cộng với việc có nhiều tiền đã khiến anh ta có những hành động vô văn hóa, ngạo mạn đến mức không thể chấp nhận nổi.[/size]
[size=2]Thật lòng tôi cảm thấy xót xa cho hai vị sư thầy, chỉ vì một chút tâm từ thiện đã bị ĐVH lợi dụng đưa vào kế hoạch cứu vãn tên tuổi đang dần hết thời của anh ta, để rồi phải gánh chịu liên tiếp kiếp nạn này đến kiếp nạn khác.[/size]
[size=2]Có thể giờ đây ĐVH đang vui mừng vì kế hoạch PR của anh ta đã thành công tốt đẹp, cái tên ĐVH lan tràn khắp các mặt báo, mọi hành động của anh ta được công chúng theo dõi. Nhưng sớm muộn anh ta cũng sẽ phải trả giá cho hành động của mình thôi.[/size]
[size=2]Sau sự việc này, tôi không biết còn ai vẫn là người hâm mộ trung thành của ông hoàng lắm chiêu này. Nhưng với riêng bản thân tôi, dù anh ta có hát hay hơn bây giờ hàng trăm nghìn lần nữa thì tôi cũng không bao giờ muốn nghe nhạc của anh ta. Mọi thứ của anh ta tôi sẽ loại bỏ khỏi đầu óc mình.[/size]
[size=2]Có thể có người sẽ nghĩ hành động của tôi là thái quá, nhưng với tôi, trước khi là người nổi tiếng, là ca sĩ có những bài hát hay thì anh ta phải là con người, một con người có văn hóa. Những hành động của anh ta trong sự việc này trong mắt tôi chẳng khác gì một người kém văn hóa, thật sự không thể chấp nhận nổi.[/size]
[/justify]
[justify]
[size=2][/size]
[size=2]Hành động của mình đã đẩy sư thầy nhập viện suýt chết, mất sạch công đức tu hành nhưng ĐVH vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra.[/size]
[/justify]
[justify][size=2]Với tư cách là một công chúng quan tâm đến ngành văn hóa tôi đề nghị và hy vọng các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp xử lý nghiêm khắc ĐVH để người hâm mộ cũng như các tăng ni Phật tử giải tỏa được những bức xúc về hành động thiếu phẩm chất, không xứng đáng là nghệ sĩ của ĐVH.[/size][/justify]
[justify][size=2]Hơn nữa, việc trừng phạt nghiêm khắc cũng là sự răn đe đối với những người nổi tiếng khác, để họ từ bỏ cái ý định hại người khác một cách nhẫn tâm vì đánh bóng tên tuổi cho bản thân. Những hành động độc ác và ích kỷ như của Mr Đàm cần phải được lên án và tẩy chay khắp mọi nơi.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nếu anh còn tình người..[/size][/justify]
[justify][size=2]Tôi cũng hy vọng ĐVH sẽ đọc được bài viết này vì tôi muốn gửi đến anh ta những lời nói chân thành nhất của một người đã từng hâm mộ anh ta. Nếu anh còn, dù chỉ một chút cái gọi là lương tâm thì hãy suy nghĩ thật kỹ về hành động của mình.[/size][/justify]
[justify][size=2]Hãy nhìn tội ác anh đã gây ra với hai vị sư thầy, anh có thể lợi dụng nhiều người khác để đánh bóng tên tuổi mà, vậy mà anh nhẫn tâm chọn hai nhà sư để rồi góp phần đạp đổ cả một đời tu hành và nhân phẩm của 2 con người…[/size][/justify]
[justify][size=2]Đừng giận hay bỏ ngoài tai khi có quá nhiều người gọi hành động đó của anh là vô văn hóa, khi có những người mắng chửi hành động điên rồ, quái gở của anh, vì quả thực là đúng như vậy, thậm chí còn là quá nhẹ với anh….[/size][/justify]
Theo Việt báo
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)