[justify]Đó là đám cưới mà hàng nghìn người đã chờ đợi kể từ khi lễ đính hôn được công bố. Thiếp mời đã được gửi, thông tin về đám cưới độc đáo này được bàn tán khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều hân hoan chờ đón ngày trọng đại này.[/justify]
[justify]Và rồi ngày đó cũng đã đến, trong khu rừng sâu, ở Rajasthan, Ấn Độ, “chú rể” Raju – một chú khỉ nổi tiếng vì tài hút thuốc lá của mình, đã thành hôn cùng “cô dâu” khỉ Chinki xinh đẹp.[/justify]
“Chú rể” Raju nổi tiếng vì tài hút thuốc của mình
[justify]Được biết “chú rể” Raju sống tại ngôi làng Banetha, cách Taiwas 55 km, được đám đông chào đón nhiệt tình mỗi khi ra ngoài. Chú trở thành thần tượng của địa phương bởi vì thói quen ăn ngủ cùng với ông chủ Ramesh Saini của mình – người đã nhận nuôi chú khi chú bị bất tỉnh cách đây 3 năm.[/justify]
[justify]Người lái xe yêu Raju như con trai của mình nói: “Tôi thật sự muốn cảm nhận niềm vui khi con trai lấy vợ thông qua đám cưới của Raju”. Anh cũng tâm sự sẽ chào đón cô con dâu mới trong ngôi nhà của họ.[/justify]
Raju và người chủ yêu quý của mình
[justify]Tuy nhiên, khi tin tức về đám cưới lan truyền đi khắp nơi, các nhà chức trách đã bắt tay vào hành động bởi vì ở Ấn Độ, khỉ được coi là sở hữu của quốc gia. Không ai được phép coi chúng là vật nuôi, huấn luyện hay làm đám cưới cho chúng.[/justify]
[justify]Sau khi lời cảnh báo về việc sẽ bắt giữ những người tổ chức đám cưới được đưa ra, “cô dâu”, “chú rể” cùng hai người cha đã bỏ trốn. Vào ngày cưới, hơn 200 cảnh sát đã được cử đến để ngăn chặn hàng nghìn người đang nhăm nhe tham dự lễ cưới này.[/justify]
[justify]Ông Prem Jain tức giận nói: “Tôi đã đi cả một quãng đường dài để đến tham dự đám cưới của Thánh và giờ họ bắt tôi quay lại, cách xa đền thờ. Họ nói với tôi rằng những chú khỉ đã bị bắt. Họ không thể bắt được Thánh”.[/justify]
“Cô dâu” Chinki xinh đẹp
[justify]Khi nhận được tin đôi khỉ đã chính thức nên vợ chồng trong rừng sâu, dân làng đã vỡ òa trong niềm vui và bắt đầu ăn mừng. Trong khi đó, các nhân viên kiểm lâm bắt tay vào tìm kiếm cặp đôi này và cuối cùng họ thấy Chinki đang ở trên cây.[/justify]
[justify]Được biết các nhân viên chức trách sẽ sớm thả chúng vào rừng nhưng Ramesh tin tưởng rằng “con dâu” và “con trai” của mình sẽ quay trở lại với mình bởi anh rất yêu chúng.[/justify]