Tâm sự - chia sẻ 2013-11-05 01:41:06

Đại tiệc sex và rượu trước ngày cưới vợ!!!!!!!! đã ai làm vậy chưa???????


Để 'chia buồn' với Thăng, người từ ngày mai đã phải chui đầu vào cái cùm hôn nhân, đám bạn anh gọi hẳn mấy em 'hàng họ' đến bữa tiệc từ giã đời trai của anh.
 
[justify]Đại tiệc của rượu và sex

Tiệc chia tay đời độc thân bao giờ cũng máu lửa, chủ và khách - những bạn bè chí cốt của chú rể - đều hết mình giữa ê hề rượu và rượu, bất cần chuyện sáng hôm sau ai nấy vật vờ như cái xác không hồn. Bởi "cả đời chỉ có một lần" nên đây là một trong những đêm kỷ niệm không thể nào quên của cuộc đời người đàn ông.

Cũng để nhớ mãi mà nhiều người đã nghĩ ra những trò thật độc, đi quá chuẩn mực, với cái lý lẽ: dù làm gì "hơi quá" trong đêm đó thì vẫn được chấp nhận và bỏ qua từ hôm sau, chàng trai đã phải sống trong khuôn phép, không còn được tự do làm những điều mình thích như trước kia. Đại tiệc sex là một trong những kiểu vượt rào của không ít đám bạn tự cho mình là "hiện đại'.

"Tôi cứ tưởng đó là chuyện chỉ có ở bên Tây cho đến khi chính mình chứng kiến", anh Hùng, hiện sống ở Đông Anh, Hà Nội, kể. "Đó là đêm trước ngày cưới của Thăng, thằng bạn cùng nhóm thân nhau hồi cấp 2. Lên cấp ba rồi cả về sau, mấy đứa kia vẫn chơi với nhau, còn tôi vì chuyển nhà nên mất liên lạc, gần đây nhờ Facebook mới tìm lại được nhau. Nhậu với nhau được mấy cuộc mừng tái ngộ thì tôi nhận được thiệp cưới, rồi đến cái đêm tống tiễn đời trai đó".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]hực ra ban đầu thì bữa tiệc vẫn theo mô hình chung: Cả lũ ăn nhậu ở quán rượu, đến lúc vỏ chai lăn lóc đầy sàn và người cũng dặt dẹo thì họ kéo nhau đi hát karaoke để xả bớt hơi cồn. Từ lúc bắt đầu di chuyển đến chỗ hát, Hùng đã thấy mấy cậu bạn nhấm nháy gì đó nhưng cũng không để ý. Lúc anh đang cầm míc gào thét hết ga bằng cái giọng bò rống của mình thì thấy mấy em ngực to mông nở, son phấn tưng bừng, ăn mặc mát mẻ bước vào. Hóa ra đây chính là nội dung của các cuộc thì thầm lúc nãy. 


Ảnh minh họa


Chuyện hát hò nhờ vậy mà trở nên vừa mùi mẫn lại vừa hứng khởi hơn. Mỗi anh một nàng, cứ thế mà uống, mà ôm, mà hát, đến gần 1 giờ sáng thì gọi thanh toán. Anh chàng đầu trò bảo: "Bây giờ đi tăng ba, màn này là bọn tao chiêu đãi thằng Thăng. Mày lâu nay cũng chẳng phải thằng ngố, nhưng dù sao cũng sắp bị con mụ cảnh sát nó quản lý rồi, nhìn nó biết ngay có máu hoạn thư. Thôi cho mày chơi đã đời nốt đêm nay, vì mai mốt chả biết có vụng trộm được tí nào nữa không". Đêm đó, người về nhà sớm nhất là 3 giờ sáng.

Nói về đề tài này, anh Vĩnh, một kiến trúc sư 40 tuổi, xì một tiếng: "Chuyện thường ở huyện em ơi, sex bây giờ cũng chỉ là một món như rượu, như đồ nhắm, hay như viên thuốc lắc của bọn đú thôi. Không có tiền thì gọi mấy em hàng vớ vẩn, có tiền và chịu chơi thì gọi hẳn những em hàng cao cấp, biết chơi, có chữ nghĩa, kéo nhau lên hẳn resort hay khu du lịch nào đó cho nó ấn tượng khó quên luôn".

Vĩnh bảo, tổ chức những buổi "liên hoan" như thế chẳng có gì là khó, cho dù thành viên tham gia phần nhiều đã có vợ hay bạn gái sống chung như vợ chồng. Vốn những người đàn ông này đã hay nhậu nhẹt khuya hay công tác vài ngày. Vả lại khi nói đi uống rượu, tâm sự một đêm với thằng bạn sắp cưới thì chẳng có vợ nào cấm cản cả. 

Đời độc thân - vừa chia tay đã tái ngộ

Thường thì những chuyện bậy bạ trong bữa tiệc chia tay đời trai luôn được giữ trong vòng bí mật, chỉ cánh mày râu biết với nhau, vả lại họ đều là bạn bè thân thiết hoặc chí ít thì cũng "có quyền lợi và trách nhiệm liên quan". Nếu nó được kể lại theo kiểu chuyện buôn dưa lê hay truyền đạt kinh nghiệm thì cũng chỉ kể cho những kẻ không dánh dáng đến vợ chồng "đương sự" và tên tuổi nhân vật chính cũng thường được giấu.



Thế nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Ngay trong lúc đang hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt, vợ anh Quyết bỗng hầm hầm nhét váy áo vào vali để về làm thủ tục ly hôn.  Trong khi check mail để trả lời thư chúc mừng, cô nhận được một loạt ảnh mà nhân vật chính là chồng cô, nhân vật phụ là vài nàng mắt xanh mỏ đỏ, nhìn đã biết là gái, đang ở những tư thế và hành vi "dễ sợ", thời điểm diễn ra "màn trình diễn" là trước hôn lễ 2 ngày.  Trong vài bức ảnh còn có mặt mấy người đàn ông tuy đã bị che mặt nhưng cũng đủ để cô dâu mới nhận ra là bạn chơi của chồng.

Quyết thề lên thề xuống là tại các bạn gọi đến, họ vì anh nên anh không chối được, và anh cũng chỉ đùa nghịch chút thôi chứ không "có gì". Nhưng với vợ anh thì gì hay không gì cũng thế mà thôi. Đang hý hửng vì được làm cưới vợ mà còn gái gú như thế, sau này chắc chắn không có chuyện thủy chung đứng đắn. 

"Tôi lúc đó sợ lắm nhưng vẫn nghĩ rằng, mình sẽ phải mất công dỗ dành, chuộc lỗi với cô ấy, chứ phụ nữ mới cưới ai dám bỏ chồng, chồng ngoại tình còn được tha thứ ít nhất một vài lần nữa là chuyện này. Nhưng không may vợ tôi thuộc loại lành làm gáo vỡ làm muôi, nói bỏ là bỏ, bố mẹ vợ khuyên cũng không nổi', Quyết chia sẻ. 

Không khó để Quyết tìm ra ai là người "chơi bẩn" anh, dù những tấm ảnh kia được gửi đến từ một hòm thư lạ mới lập. Đó cũng là một người bạn trong nhóm, cách đây ít năm đã có mối hiềm thù với Quyết. Họ đã cạch mặt nhau một thời gian, sau đó có sự hòa giải của cả nhóm nên chơi lại vui vẻ như cũ (hoặc có vẻ như vậy). 

Quyết vẫn biết giữa hai người sẽ không bao giờ thân thiết như ngày xưa, nhưng cũng không bao giờ nghĩ bạn lại đâm dao vào lưng mình theo cách này, bởi chuyện diễn ra trong cái đêm tống tiễn đời trai ấy là chuyện giữa đàn ông với nhau, chẳng ai đem đi tố khi chính mình cũng là người trong cuộc. Nhưng điều xảy ra đã chứng minh là cái gì cũng có thể, và Quyết vừa chia tay đời độc thân có mấy hôm đã phải ngậm ngùi gặp lại "nó". 



Cũng phát hiện ra chồng có một đêm thác loạn trước ngày cử hành hôn lễ không lâu sau đám cưới nhưng Thanh Tú lại không có gan bỏ chồng. Kể từ đó, cô có lý do chính đáng để kiểm soát chồng mọi lúc mọi nơi. Hồi còn yêu, Tú đã hay ghen tuông, dù đôi lúc phải cố giấu khi chàng phê bình là "ghen bóng gió vớ vẩn" hay "không có lòng tin ở nhau". Bây giờ thì cô ngang nhiên thổ hộ máu hoạn thư vì "tiền án" của chồng khiến sự ghen của cô không còn là vô căn cứ, và ông chồng cũng không dám mở miệng nói về lòng tin nữa.

Giờ thì chồng của Tú đi một bước là bị kiểm tra một bước, suốt ngày bị nhắn tin, gọi điện, cả bạn bè anh cũng bị cô làm phiền khi nhờ xác minh "lời khai" của chồng. Mỗi lần anh phản kháng, cô lại đem tội lỗi cú ra để bịt miệng. 

"Tôi vừa cực thân vừa nhục với bạn bè, nhưng vì mình có lỗi nên cố mà chịu, hy vọng qua thời gian thử thách vợ sẽ quên đi cho, nhưng cứ tình hình này thì chả hiểu cô ấy còn thử thách đến bao giờ", chồng Tú tâm sự. Anh cứ ước, giá hồi cưới vợ, mình đừng mở tiệc chia tay chia chân gì thì hơn.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)