[size=4]Đang phỏng vấn xin vào lực lượng tuần tra biên giới, một ứng viên nam đã buột miệng tiết lộ từng lạm dụng một bé gái và có giao cấu với động vật.[/size]
Cody Slaughter, 22 tuổi, ở Somerton, bang Arizona, Mỹ đã bị bắt sau khi đưa ra những lời thú nhận gây sốc trên trong suốt cuộc phỏng vấn xin việc với các nhân viên thuộc cơ quan Cảnh sát tuần tra biên giới và Hải quân Mỹ hôm 2/7.[size=4]
[/size]
Slaughter đã thú nhận trong cuộc phỏng vấn sơ tuyển rằng y từng lạm dụng một bé gái 2 tuổi 8 năm trước đây. Gã thanh niên này cũng thừa nhận có “quan hệ” với 3 loài động vật bao gồm lợn, chó và ngựa giữa năm 2004-2012 và từng làm dụng ma túy. Sự việc này sau đó đã được thông báo cho văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Yuma.
Slaughter đã "hồn nhiên" đưa ra những tiết lộ về hành vi bệnh hoạn của mình sau khi những người phỏng vấn hỏi anh ta có từng phạm bất cứ tội gì hay không.
Theo thông báo của cảnh sát, các nhân viên điều tra sau đó đã thẩm vấn Slaughter và anh ta đã thừa nhận những điều đã nói là chính xác.
Ngày 5/7, khi các nhân viên điều tra tới lục soát ngôi nhà của gã thanh niên này, họ đã phát hiện một số "bằng chứng liên quan trực tiếp" tới lời khai của nghi phạm.
Slaughter đã bị giam giữ tại nhà tù hạt Yuma vì tội danh có hành vi lạm dụng tình dục một đứa trẻ và giao cấu với động vật.
KSWT.com đưa tin, ngày 10/7, thẩm phán Jorge Lazano thuộc tòa án hạt Yuma đưa ra quyết định rằng do không có đơn khiếu nại hình sự chống lại Slaughter nên anh ta phải được thả ra.
Theo tờ Yuma Sun, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Slaughter sẽ thoát tội. Hồ sơ vụ việc đã được gửi trả về văn phòng cảnh sát trưởng để điều tra làm rõ.