Tin tức - pháp luật 2011-06-01 14:56:39

Đà Nẵng mình bây h nhiều siêu trộm quá :))


Khó tin chiến tích bất hảo của 'siêu trộm nhí'
Cập nhật lúc 01/06/2011 05:58:19 PM (GMT+7)

[justify] - Cậu bé Nguyễn Phước Tân (SN 1997, trú tổ 82, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã khiến mọi người không khỏi bàng hoàng khi thực nghiệm lại hành vi trèo tường đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản rất điêu luyện của mình.

Theo cơ quan công an phường Hòa Minh, lúc 12 giờ ngày 8/4, lợi dụng lúc nhà bà Võ Thị Thanh Lan (tổ 39, P. Thanh Khê Tây) đang xem tivi phía trước nhà, Tân đột nhập từ sau nhà để vào phòng ngủ lấy trộm 1 ĐTDĐ.

Chỉ nửa giờ sau đó, Tân đã có mặt tại nhà bà Lê Thị Loan (trú tổ 77, P. Hòa Minh) đột nhập ngõ sau, nhẹ nhàng bước qua 3 người đang ngủ trưa trên sàn nhà để lấy trộm 2 ĐTDĐ. Đồng thời, trước đó bản thân Tân cũng đã nhiều lần trộm cắp tài sản.

[/justify]

Siêu trộm nhí tại cơ quan công an

Vì Tân chưa đủ tuổi thành niên nên đêm 14/5, Công an P. Hòa Minh phối hợp cùng chính quyền địa phương thuộc khu vực Hòa Phú 4 đã đưa Tân ra kiểm điểm trước dân.

Trước mọi người, Tân rơm rớm nước mắt ra vẻ hối lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa. Nào ngờ, sau khi bị kiểm điểm trở về, vào lúc 7 giờ 45 ngày 15/5, Tân lại tiếp tục “hành nghề” khi nhìn thấy gia đình ông Trần Ngọc Thanh (SN 1955, tổ 83, P. Hòa Minh) đang ăn cơm ở tầng trệt. Tân leo tường đột nhập phòng ngủ ở tầng 2 lấy trộm 1 ĐTDĐ Ipod trị giá 12 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo của người bị hại, CAP Hòa Minh tiến hành điều tra và nhanh chóng xác định thủ phạm không ai khác chính là cậu bé này.

Sau đó, Công An đã lập biên bản và cho gia đình cậu bé bảo lãnh về để quản lý. Nhưng rồi 6 ngày sau, lúc 9 giờ 30, CA P. Hòa Minh lại tiếp tục phát hiện Tân đang mang một máy tính xách tay đi tiêu thụ nên yêu cầu kiểm tra.

Lại thêm một lần nữa, Công An P. Hòa Minh được nghe Tân thú nhận, chiếc máy tính xách tay này là do Tân lấy trộm tại nhà số 120- Phùng Chí Kiên, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Theo lời Tân thuật lại thì 0 giờ 30 ngày 21-5, Tân trèo lên tầng 2 ngôi nhà này, đột nhập phòng ngủ tầng 3 lấy trộm máy tính xách tay, 1 máy nghe nhạc MP, 1 ĐTDĐ.

Được biết, Tân chỉ mới học hết lớp 3, gia đình quản lý chưa chặt và từ lâu hình thành thói quen tiêu tiền xả láng khi trộm cắp được. Mỗi lần bị CA P. Hòa Minh bắt, Tân lại rơi nước mắt, van xin hứa hẹn đủ điều. Hình như với cậu bé này, mọi liệu pháp giáo dục, quản lý tại địa phương vẫn là chưa đủ mà cần phải có một môi trường giáo dục nghiêm ngặt hơn. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)