Bóng đá 2009-03-13 01:49:56

Cúp UEFA: Manchester City tiếp tục làm rạng danh bóng đá Anh


[justify][size=2]Manchester City là đội giành được lợi thế lớn nhất (cùng Udinese) cho một tấm vé lọt vào tứ kết cúp UEFA sau khi đánh bại Aalborg 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8, khép lại một tuần thi đấu đại thành công của bóng đá xứ sở sương mù ở các cúp châu Âu. Lẽ ra, Man City đã phải thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt hơn số cơ hội được tạo ra.[/size][/justify]

[justify][size=2]Thời kỳ thống trị châu Âu của bóng đá Anh đã tới. Sau khi 4 đội bóng (Chelsea, MU, Arsenal, Liverpool) đã xuất sắc vượt qua vòng 1/8 để có mặt ở tứ kết Champions League thì đến lượt Manchester City, đội bóng duy nhất của xứ sở sương mù còn trụ lại được ở cúp UEFA, đã có trận thi đấu thành công trước đội bóng Đan Mạch, Aalborg. 2-0 chưa phải là kết quả gì quá chắc chắn nhưng với tiềm lực của Man City thì khả năng họ “sống sót“ ở trận lượt về là rất lớn. Nhất là khi, cúp UEFA đang là mối bận tâm số 1 của đội bóng này. Họ không còn nhiều cửa cạnh tranh cho 1 suất dự cúp châu Âu mùa sau ở Premier League và cúp UEFA là mục tiêu khả thi cuối cùng. Dù với nhiều đội bóng khác, cúp UEFA chả là “cái đinh” gì nhưng với CLB nghèo truyền thống như Man City thì danh hiệu đó xem ra là một giấc mơ đáng để vươn tới. Nó sẽ là tiền đề cho những tham vọng “cao hơn, xa hơn“ của đội bóng này và khiến các ông chủ giàu tiền bạc đến từ vùng Vịnh cảm thấy tin tưởng về một ngày Man “xanh“ làm bá chủ cả nước Anh và châu Âu.

[/size][/justify]

[size=1]Manchester City gần chạm tới vòng tứ kết[/size]
[size=2]
Trận này, Man City không thể đưa ra sân tiền đạo đang có phong độ cao, Bellamy cùng tiền vệ người Bỉ, Kompany vì lý do chấn thương. Niigel De Jong không đủ điều kiện thi đấu do đã từng chơi ở cúp UEFA mùa này trong màu áo Hamburg. Nhưng với một lực lượng khá dồi dào (ít nhất là so với phần còn lại của cúp UEFA), những sự mất mát trên không làm ảnh hưởng nhiều đến Man City. Caicedo là sự lựa chọn cho vị trí chơi cặp với Robinho trên hàng công còn cầu thủ người Argentina, Zabaleta được đẩy lên hàng tiền vê. Trong khi, Aalborg không quá xa lạ gì với nước Anh nói chung và thành Manchester nói riêng. Họ là đội phải xuống chơi ở cúp UEFA sau khi bị loại khỏi Champions League và ở vòng bảng giải đấu này, Aalborg đã từng xuất sắc cầm chân người láng giềng của Man City, "Quỷ đỏ" MU với tỷ số 2-2 ngay tại Old Trafford. Vì thế, Man "xanh" sẽ không dám chủ quan nếu muốn đi tiếp ở cúp UEFA năm nay.

[/size]

[size=2]Kết quả lượt đi vòng 1/8 cúp UEFA[/size]
[size=2]CSKA Moscow 1-0 Shakhtar Donetsk
Vagner Love pen 50'[/size] [size=2]Dynamo Kyiv 1-0 Metalist Kharkiv
Vukojevic 54'[/size]

[size=2]Hamburg 1-1 Galatasaray
Jansen 49' - Akman 32'[/size]

[size=2]Paris S.G 0-0 Braga[/size]

[size=2]Werder Bremen 1-0 Saint-Etienne
Naldo 20'[/size]

[size=2]Manchester City 2-0 Aalborg
Caicedo 8'; S.W.Phillips30'[/size]

[size=2]Marseille 2-1 Ajax
Cheyrou 19'; Niang 33' - Suarez pen 36'[/size]

[size=2]Udinese 2-0 Zenit
Quagliarella 85'; Di Natale pen 90'[/size]

[size=2]Ưu thế chủ nhà giúp Man City chơi áp đảo ngay từ những phút đầu và liên tục vây hãm khung thành Aalborg. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Caicedo. Phút thứ 6, xuất phát từ pha phối hợp giữa Elano và S.W.Phillips, bóng đến chân tiền đạo người Ecuador nhưng Caicedo chỉ có thể tung ra cú dứt điểm đi vọt xa ở gần vòng cấm. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Caicedo đã kết thúc thành công một cơ hội khác do đồng đội tạo ra. Sau một loạt những pha đan bóng đẹp mắt của các cầu thủ chủ nhà, Robinho thực hiện đường chuyền cuối cùng cho Caicedo. Tiền đạo này đã tận dụng rất tốt sức mạnh về mặt thể hình để tỳ đè[/size] [size=2]Jakobsen rồi bình tĩnh dùng chân trái sút bóng về góc gần, làm tung lưới đội khách.[/size]

[justify][size=2]Aalborg đã chơi đầy nỗ lực sau bàn thua còn Man City có dấu hiệu chơi chùng hẳn xuống. Chính vì thế, đội bóng Đan Mạch đã bắt đầu uy hiếp được khung thành Given. Phút 19, nếu không có pha lao ra cản phá dũng cảm của Dunne trước cú sút của Johansson thì nhiều khả năng, cầu môn của Man City đã phải rơi vào tình thế nguy hiểm. Phút 22, Johansson cướp bóng ngay trong chân Robinho và nhanh chóng chuyền xuống cho Caca. Tiền đạo của Aalborg khéo léo lừa qua Onuoha rồi tung ra pha kết thúc nhưng cái chân của Given đã cứu cho đội chủ nhà một bàn thua trông thấy.[/size][/justify]

[justify][size=2]Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 đội bóng này chính là việc CLB nước Anh sở hữu trong đội hình những cầu thủ đẳng cấp và có khả năng tỏa sáng đúng thời điểm. Phút 30, xuất phát từ một pha triển khai tấn công nhanh, Elano chuyền cho S.W.Phillips và tiền vệ nhỏ con này đã[/size] [size=2]loại bỏ được Kristensen rồi thực hiện cú sút kỹ thuật nhằm vào góc hẹp. Dù rất cố gắng nhưng[/size] [size=2]Zaza không tài nào ngăn cản nổi trái bóng bay tung nóc lưới đội nhà. 2-0 cho Man City và đây có thể là bàn thắng làm dập tắt mọi hy vọng của đội khách.[/size][/justify]

[justify][/justify]

[size=1]Aalborg không gây được nhiều khó khăn trước Man City[/size]
[size=2]
Bàn thắng thứ hai đã giúp sự hưng phấn đã mau chóng trở lại với Man xanh và khung thành Zaza luôn bị đặt trong tình thế nguy hiểm thường trực. Phút 35, chút bối rối trong hàng thủ Aalborg đã tạo điều kiện cho S.W.Phillips có dịp đối mặt với Zaza nhưng do ở góc quá hẹp nên anh không thể lần thứ hai lập công. Phút 40, Robinho biểu diễn trình độ kỹ thuật cá nhân siêu đẳng với hàng loạt những cú đảo chân như "rang lạc" khiến các hậu vệ Aalborg "hoa hết cả mắt" và tiền đạo người Brazil có cơ hội ghi bàn thắng cho riêng mình nhưng Zaza đã kịp băng ra khép góc, khiến cho cú sút của Robinho chỉ có thể trúng vào người thủ môn này. Kỹ thuật "đảo chân không bóng" có lẽ là đặc điểm chung nổi bật nhất của những tiền đạo đến từ xứ Samba và các hậu vệ Aalborg hẳn đã phải rất thấm thía điều này khi luôn bị Robinho "trêu tức" bằng các pha xử lý như vậy. Phút 45, do không thể chặn nổi màn "nhảy múa" của Robinho, Beauchamp đã phải phạm lỗi trái phép với anh trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Đội chủ nhà bị từ chối một quả phạt 11m mười mươi.[/size]

[justify][size=2]Bước sang hiệp 2, Man City vẫn duy trì thế trận tấn công và Aalborg không có nhiều thời gian để nghĩ đến những ước mơ cao xa hơn khi liên tục phải căng mình ra chống đỡ các đợt lên bóng tiềm ẩn đầy nguy hiểm của đội chủ nhà. Phút 51, từ quả phạt góc của Elano, hậu vệ lên tham gia tấn công, Onuoha đã bật cao đánh đầu cực mạnh và nếu trái bóng đi thấp hơn vài chục cm thì chắc chắn lưới của Aalborg sẽ phải rung lên. Phút 55, Robinho và Ireland có pha phối hợp ăn ý và người kết thúc cuối cùng là Robinho nhưng Zara đã xuất sắc đổ người ngăn chặn pha sút chìm của tiền đạo mang số 10.[/size][/justify]

[justify][size=2]Phút 65, hàng thủ đội khách lại bị rối loạn và Robinho không rơi vào thế việt vị lao xuống ở chếch bên cánh phải vòng cấm địa, buộc Zaza phải rời bỏ khung thành để băng ra cản phá. Robinho bình tĩnh đưa bóng vào trong từ sát đường biên ngang nhưng một cầu thủ Aalborg đã phá được bóng ra khi mà khung thành đã hoàn toàn bị bỏ trống. Vài phút sau, Ireland có đường chuyền tốt, xé toang hàng thủ đội khách và Robinho (dù có vẻ đã rơi vào thế việt vị nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục) đã chơi đồng đội khi không dứt điểm ngay mà đưa vào trong cho Micah Richard và trung vệ này ung dung đánh đầu về khung thành đã bỏ trống nhưng[/size] [size=2]Kristensen[/size] [size=2]đã kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi, không cho thày trò Mark Hughes có bàn thứ 3.[/size][/justify]

[justify][size=2]Không hiểu có phải do đã thỏa mãn với kết quả này nên các cầu thủ Man xanh không mặn mà lắm với việc ghi thêm bàn thắng và bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Phút 74, Elano có pha kiến tạo không thể tốt hơn cho S.W.Phillips nhưng ở tư thế thoải mái không bị ai kèm và trước mặt chỉ còn duy nhất thủ thành Zaza, tiền vệ người Anh chỉ có thể dứt điểm trúng vào … biển quảng cáo ngoài sân. Phút 84, Aalborg đứng trước thời cơ tốt nhất kể từ đầu trận để, mang về lợi thế rất lớn trước trận lượt về (ghi bàn trên sân khách) khi được hưởng quả đá phạt ở chính giữa cầu môn Man City với cự ly không quá xa (chỉ khoảng hơn 25m) nhưng cầu thủ vào thay người,[/size] [size=2]Risgaard đã sút bóng đi vọt xà.[/size][/justify]

[justify][size=2]Phút 89, Caca đã kết thúc thiếu chính xác trong một tình huống khá thuận lợi sau pha phối hợp 1-2 với Shelton. Rõ ràng, Aalborg không phải không có cơ hội nhưng họ chỉ có thể tự trách mình khi không tận dụng được số cơ hội tuy ít ỏi nhưng đủ sức tạo nên chút lợi thế nho nhỏ cho trận lượt về. Những phút bù giờ, Aalborg dồn cả đội hình về phần sân đội chủ nhà nhưng tất cả đã quá muộn màng. Như vậy, với thắng lợi 2-0, đội quân của Mark Hughes đã đặt được một chân vào vòng tứ kết cúp UEFA, mục tiêu lớn nhất của đội bóng này trong giai đoạn còn lại của mùa giải, nhằm mang về một danh hiệu làm hài lòng các ông chủ người Ả Rập.[/size][size=2]

[/size][size=2]Đội hình thi đấu:
Manchester City
:[/size] [size=2]Given - Bridge, Dunne, Onuoha, Richards - S.Wright-Phillips (Etuhu 87'), Zabaleta, Ireland, Elano - Robinho, Caicedo (Ched Evans 63')
Aalborg: Zaza - Kristensen, Beauchamp, Jakobsen (Nielsen 86'), Bogelund - Augustinussen, Enevoldsen (Risgaard 76'), Due (Curth 66'), Johansson - Shelton, Caca

Lượt đi vòng 1/8 cúp UEFA đã diễn ra rất căng thẳng và dù cho hầu hết các đội chủ nhà đều có được chiến thắng nhưng đều với những cách biệt mong manh (3 trận đấu kết thúc cùng với tỷ số 1-0). Galatasay là đội khách thành công nhất khi giành trận hòa 1-1 trên sân của Hamburg. Thậm chí, họ là đội ghi bàn trước nhờ công của Akman nhưng 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, cựu cầu thủ của Bayern Munich, Marcell Jansen đã gỡ hòa cho Hamburg. Đáng khen ngợi hơn cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ khi họ phải chơi trong 30 phút cuối trận với 10 người trên sân do chiếc thẻ đỏ dành cho Emre Asik. Làm khách tại “chảo lửa“ nổi danh Ali Sami Yen (nơi mà các CĐV cuồng nhiệt người Thổ luôn sẵn lòng khiến mọi đội khách phải khiếp sợ và có cảm giác như đang thi đấu ở “địa ngục“) sẽ là thử thách vô cùng khó khăn cho Hamburg và nếu không có những nỗ lực lớn lao, họ sẽ phải dừng bước ở cúp UEFA.

[/size][/justify]

[size=1]Quagliarella (trái) và Di Natale: Hai người lập công cho Udinese[/size]
[size=2]
Bên cạnh Man City thì Udinese chính là đội bóng còn lại có lợi thế lớn trước trận lượt về khi đánh bại ĐKVĐ Zenit cùng với tỷ số 2-0. Udinese chính là hy vọng còn lại duy nhất của nền bóng đá Italia ở các cúp châu Âu mùa giải năm nay và họ đã không phụ lại sự trông đợi của cả đất nước dù thắng lợi đến với họ chẳng dễ dàng gì và chỉ được định đoạt trong 5 phút cuối trận. Phút 85, Quagliarella mang về niềm vui vô bờ bến cho Udinese khi dứt điểm ở cự ly gần, hạ gục thủ thành Malafeev và phút 90, Di Natale thực hiên thành công quả phạt đền 11m, ấn định tỷ số 2-0. Tuy nhiên, kết quả này cũng rất đáng khích lệ vì Zenit chính là đội đang giữ chiếc cúp UEFA và nhiều người cũng không dám tin vào thành công của Udinese sau khi chứng kiến những đội bóng Italia chơi quá kém cỏi ở vòng 1/8 Champions League (trước đó là cả cúp UEFA với thất bại của AC Milan, Sampdoria, Fiorentina). Và cách biệt 2 bàn không dễ gì vượt qua với Zenit.

Chân sút Vagner Love tiếp tục củng cố vững chắc hơn danh hiệu “Vua phá lưới“ cúp UEFA khi có bàn thắng thứ 11 ở giải đấu này, giúp CSKA Moscow có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Shakhtar Donetsk. Trong khi, cuộc nội chiến của đất nước Ukraine đã có kết quả 1-0 nghiêng về đội bóng giàu truyền thống hơn, Dinamo Kiev. Cầu thủ người Croatia, Ognjen Vukojevic đã đánh đầu từ một quả phạt góc, ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 54. Dù vậy, kết quả nào cũng làm hài lòng người Ukraine vì kiểu gì, họ cũng có một đại diện ở vòng tứ kết.

Ba đại diện của Pháp đã thi đấu không thật sự thành công vào đêm qua. PSG, đội bóng đang xếp thứ 2 ở Ligue 1 và chỉ kém Lyon có 1 điểm, đã bị đội bóng Bồ Đào Nha, Sporting Braga cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà. “Công viên các hoàng tử“. Trong khi, đội bóng thành phố cảng, Olympique Marseille đã để đội bóng đã từng giành cả 3 chiếc cúp châu Âu, Ajax Amsterdam có được bàn thắng trên sân khách sau quả penalty thành công của Luis Suarez. Trước đó, cú sút xa đẹp mắt của Cheyrou và pha đánh gót nhạy cảm của Niang đã mang về 2 bàn thắng cho Marseille. Dù thất bại nhưng một bàn trên sân khách đã mở ra cơ hội lật ngược thế trận cho Ajax ở lượt về. Đội bóng còn lại, Saint-Etienne đã thất bại trên đất Đức trước Werder Bremen cũng với tỷ số 1-0. Cầu thủ người Brazil, Naldo đã đem lại chút lợi thế nho nhỏ cho Bremen, đội bóng đang trải qua những ngày tồi tệ ở Bundesliga.

Với những kết quả như thế này, chưa thể nói trước được điều gì về vòng tứ kết cúp UEFA. May ra, chỉ có Man City và Udinese là gần chạm tới tấm vé đi tiếp. Nhưng khi mà các đại gia đã hoàn toàn vắng bóng thì khoảng cách giữa 16 đội còn lại là không nhiều và cơ hội luôn được chia đều.
[/size]

[justify][size=2](st)
[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)