Tin tức - pháp luật 2011-02-27 08:06:23

Cưỡng hiếp em dâu để thử xem mình có "điếc"


Kể xong mọi chuyện, Dung òa khóc nức nở, còn Điệp ngồi tựa vào tường, chết lặng. 3 tháng đi công tác tại Lào không ngờ lại để giông bão đổ sập vào nhà mình.





ảnh minh họa [justify]Chung, anh trai Điệp đã cưỡng bức Dung! Hắn bảo với Dung rằng 2 năm ở với Điệp mà không có con, chứng tỏ một trong hai người bị điếc. Hắn muốn làm một phép thử để xem Dung hay em trai hắn điếc. Và bằng tất cả sức mạnh của một con thú có rất nhiều hơi men, Chung đã dồn Dung vào chân tường. Giờ đây, kể hết mọi chuyện cho Điệp một cách khó nhọc, trông Dung vẫn còn co rúm lại, lẩy bẩy vì sợ và ghê tởm.[/justify]

"Em thử bằng que thử rồi, 2 vạch. Em thấy nhục nhã quá, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đã đến nước này, hãy để em đi thật xa". Điệp muốn ôm vợ, an ủi, nhưng anh lại ngồi im như thể đã hóa đá. Rồi anh vùng dậy, cầm điện thoại gọi cho Chung. Thằng anh trai khốn nạn bị phá bĩnh giấc ngủ quát tháo ầm ĩ. Điệp gằn giọng: "Anh không lên sân thượng nói chuyện với tôi ngay bây giờ thì hoặc là anh chết, hoặc tôi chết!”. Đã hiểu ra vấn đề, Chung hạ giọng đồng ý. Dung nhìn thái độ của Điệp, sợ sẽ có chuyện đổ máu, đứng chắn cửa mếu máo xin Điệp đừng đi. Điệp gạt tay Dung: "Đây là chuyện của đàn ông. Anh không trách em, cũng không bao giờ để cho em đi đâu nếu không có anh. Hãy ngủ đi, vì em, vì đứa con!”. Điệp ra ngoài, khóa cửa phòng lại rồi đi lên sân thượng. Nơi đó, Chung đang co ro đứng đợi.
[justify]Chung định phân bua thì Điệp đưa tay chặn lại: "Tôi hỏi, và anh chỉ có nghĩa vụ trả lời, vậy thôi. Anh mà lải nhải lại chuyện cũ thì tôi nghiền nát anh ra ngay tại đây!”. Chung cao to hơn Điệp, nhưng từ bé đến giờ Chung toàn được Điệp che chở trong những lần bị trẻ con trong xóm bắt nạt. Điệp có võ, lại đang trong cơn phẫn uất, Chung có thể bị nghiền nát thật chứ chẳng chơi. Biết phận, hắn đứng cúi mặt chờ người em ruột phán xử.[/justify]

[justify]"Anh yêu Dung không?”. Chung lắc đầu. “Vậy còn Thoa?” (Thoa là vợ Chung). Chung liếc nhìn Điệp rồi lại cụp mắt xuống, gật gật đầu. Nhắc đến Thoa, lửa hận trong người Điệp lại bùng lên. Thoa là bạn thời phổ thông của Điệp, là mối tình đầu sâu đậm và đau khổ của Điệp. Điệp yêu Thoa, nhưng Thoa lại bị vẻ hào nhoáng của Chung làm mờ mắt. Điệp tự biết mình kém anh trong mọi chuyện nên đành im lặng chôn vùi tình yêu của mình, chấp nhận gọi Thoa là chị dâu. Sống cùng một nhà với người mình yêu thương mà không dám nói từ yêu thương, tưởng không còn cái khổ nào bằng. Nhưng ông trời dường như chưa cho Điệp yên. Hàng ngày phải chứng kiến cảnh Chung quát mắng vợ như người ở, lòng Điệp như bị ai xát muối. Điệp lên tiếng bênh vực Thoa thì Chung cự: "Vợ tao, tao dạy. Việc gì đến mày!”. Giờ thì thêm chuyện loạn luân khiến hai anh em phải đối mặt với nhau như thế này.[/justify]

[justify]"Anh không yêu Dung, vậy thì từ nay về sau đừng bén mảng đến gần cô ấy. Tất nhiên là tôi sẽ đưa cô ấy đi thật xa, nhưng tôi cứ cảnh cáo anh trước để anh liệu mà làm cho đúng bổn phận. Nếu anh còn yêu Thoa, thì cấm anh đối xử với cô ấy như đối với một nô tì. 6 năm nay cô ấy phải chịu nhẫn nhục, thế đã đủ rồi. Chuyện đốn mạt anh đã làm, chỉ có anh, tôi và Dung biết. Hãy để cho những người còn lại trong gia đình được yên ổn, đừng khiến họ phải đau khổ khi tin này bung bét ra ngoài. Anh nghe rõ chưa?”. Chung gật. Cái dáng cao to điển trai của hắn giờ trở nên run rẩy một cách hèn hạ. “Nếu anh làm được như tôi nói thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ thu xếp công việc để đưa Dung đi xa khỏi cái nơi đầy những kỷ niệm nhơ nhớp này. Giờ thì anh về mà ngủ đi, nhớ yêu thương Thoa thật nhiều vào, cô ấy đáng được như thế!”.[/justify]

Nửa tháng sau, hai vợ chồng Điệp làm bữa cơm từ biệt bố mẹ, anh chị, bà con lối xóm để đi nơi khác lập nghiệp. Có ai hỏi, Điệp cũng chỉ trả lời chung chung là họ sẽ vào Tây Nguyên mở đồn điền cà phê. Khi chia tay, cả Dung, Chung, Thoa đều khóc. Mỗi người khóc vì một lý do riêng. Chính Chung cũng không biết rằng Dung đang mang trong mình giọt máu của hắn. Điệp bảo Dung đời này kiếp này không được để cho mọi người biết đây không phải là con của vợ chồng họ. Nó là con của anh trai anh, thì cũng như là con anh. Anh đưa em đi thật xa để chúng mình có cơ hội xóa bỏ sự ám ảnh của quá khứ. Anh trai anh có tội, thì anh sẽ đền tội thay bằng cách yêu thương con thật nhiều, bằng cả tình yêu của một người chú và tình thương của một người cha cộng lại. Vì những lời chân tình ấy mà Dung nguyện cùng Điệp đi tới bất kỳ nơi nào. Dù khó khăn đến đâu, cô cũng cam lòng, bởi vì cô hiểu, với một người đàn bà, may mắn nhất là gặp được một người đàn ông rộng lượng và nghĩa hiệp như Điệp.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)