Ảnh - truyện vui 2011-11-01 16:40:46

cười hết biết nói j lun=))


[size=6][size=2]Chuyện chỉ mang tính chất thời sự:

Vợ: Sau này con lớn thì cho nó theo nghề gì anh nhỉ?
Chồng: Anh không biết!
Vợ: Cho nó theo ngành xây dựng nhé?
Chồng: Thôi đi! Xây dựng để nó ăn bớt ăn xén tiền công trình rồi lại lên kế hoạch vài trăm tỷ xây tượng à. Dân nó chửi cho mà nhục ấy.
Vợ: Thế thì cho theo bóng đá nhé?
Chồng: Càng không? Nó mà là cầu thủ thì cỡ gì cũng bán độ. Là trọng tài thì bị mua chuộc. Là ban tổ chức thì dàn xếp tỷ số. Đường nào cũng chết.
Vợ: Vậy thì làm ca sĩ?
Chồng: Bỏ ngay. Nữ thì ăn mặc hở hang lộ hàng, nam thì nhìn cứ mái mái ẻo lã.
Vợ: Bác sĩ chắc được mà?
Chồng: Được cái gì. Không thấy có thằng Bác Sĩ điên vừa đâm mười mấy chiếc xe, mấy người chết rồi hay sao ấy.
…..
Vợ (ức chế nãy giờ): Cái gì cũng không được. Thế thì đừng cho nó đi học gì hết, ở nhà khỏi tốn tiền đi học…hừ
Chồng: Bà muốn nó Luyện à !!!"[/size][/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)