Này em,em hãy theo chân anh để tìm lại ngày xưa nhé
Ngày xưa nào vừa thoáng qua trên bến nhớ nhung đó em
Em có nhớ dạo ấy con sông buồn lờ lững
Cụm mây chiều đến cuối chân mây
Sợi nắng chiều vàng héo hắt vướng trên cây
Này làn gió nhẹ đong đưa hương dị thảo
Này là khung trời xanh ngắt vắt tơ vương
Kìa đàn chim nhỏ dập dìu bay lượn
Em còn nhớ con đường sỏi quen thuộc
Anh đưa em vào quán nước đìu hiu
Quán nằm dưới trăng vàng huyền dịu
Mắt em buồn vời vợi chút mông mênh
Ánh trăng vàng nằm trọn dưới đáy ly
Em đã hớp , đã ngậm trăng vào miệng
Em khe khẽ…Ô…trăng sao ngọt quá !
Thuở ấy anh thèm môi mật ngọt
Môi em thơm nồng khiến anh say
Em đã cho anh hương tình say đắm quá
Mùa hè đến môi em mầu hạ đỏ
Buổi trưa buồn thì thầm ới à ơi
Em mơ màng và ngủ dưới tay anh
Anh vuốt tóc và hôn nhẹ vào môi em
Em mở mắt giây lâu ngơ ngác
Và se sẽ giao mùa-ngày lá rụng
(CÒN DÀI NỮA MÀ TỚ QUÊN MẤT RỒI) 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
AI BỔ XUNG TỚ THANK 3congratz3 3congratz3 3congratz3