Ảnh - truyện vui 2015-04-25 13:07:31

Cùng cười một lát nào..........


Cô gái trẻ ăn mặc tươm tất,đeo kính lịch sự,bước vào phòng mạch nhăn nhó với bác sĩ:
- Híc…khắp người em đau đớn,nhứt nhối quá bác sĩ ơi. Em sờ vào chỗ nào cũng đau…híc…
- Sao lạ vậy? Đâu cô sờ vào chỗ nào đau cho tui xem coi?
Cô gái bèn lấy ngón tay ấn vào đầu gối mình rồi nhăn mặt kêu đau,cô ấn tiếp vào vai mình rồi lại kêu đau hơn…Thấy vậy bác sĩ liền khám khám cho cô gái một hồi,rồi hỏi:
- Cô đeo kính chơi thôi chứ cô không bị cận thị hay bị gì phải không?
- Hihi…bác sĩ hay quá. Dạ đúng rồi,em đeo kính để cho giống trí thức, thông minh thôi…Chứ thật sự thì em ngu dốt lắm ạ…
- Uhm, tui cũng nghĩ là vậy…Cô bị gảy xương ngón tay rồi!

***********************************************

Để gột rửa tội lỗi sau khi ăn trộm một con ngỗng, tên trộm đi đến đức cha (đạo Hồi) và nói:
- Thưa cha, con đã ăn cắp một con ngỗng!
- Con đã phạm một tội nặng! Đức cha truyền dạy! Hãy nhớ là không thể ăn của trộm được!
- Nếu trao con ngỗng đó cho cha thì con có được tha tội không?
- Đời nào ta lấy con ngỗng đó. Hãy đem trả con ngỗng đó cho chủ nhân!
- Con đã định làm thế, nhưng chủ nhân lại nói không nhận!
- Nếu vậy thì con có quyền nhận nó!
- Ôi, thưa đức cha tôn kính. Con cám ơn lời dạy của cha nhiều lắm.
Khi trở về nhà, đức cha thấy mình bi mất con ngỗng!

***********************************

Có một anh chàng vào một quán nước và gọi một cốc bia.
Chưa uống được miếng nào thì anh ta mắc đi vệ sinh.
Sợ ai đó uống cốc bia của mình nên trước khi đi, anh
kẹp bên dưới cốc một mẩu giấy:
- ” Tôi đã nhổ nước bọt vào cốc nước này.”
Một lát sau quay lại, anh lại thấy tờ giấy có thêm một dòng chữ:
- “Tôi cũng đã nhổ nước bọt vào chiếc cốc này”

******************************************

Kỳ thi SV quốc tế năm ấy về chủ đề Lịch sử và thi vấn đáp. Một SV Việt Nam học "tủ" lệch nên đành ghé vách nghe trộm.
- Giám thị người Liên Xô đọc đề cho một SV Cuba: Anh có 3 câu hỏi…
- Dạ!
- CM Tháng Mười Nga thành công vào năm nào?
- 1917!
- Do ai lãnh đạo?
- Do Lênin lãnh đạo!
- Tốt. Câu hỏi phụ: Theo anh thì có ma hay không?
- Dạ, Nhân dân thì bảo có, Cách mạng bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!
- Kharasô! Năm điểm.
- Đến lượt SV Việt Nam vào.
- Anh có 3 câu hỏi…
- Dạ!
- CM Tháng Tám thành công năm nào?
- 1917!
- Do ai lãnh đạo?
- Do Lê Nin lãnh đạo!
- Giám thị đập bàn quát: Anh có điên không đấy?
- Dạ, Nhân dân bảo có, Cách mạng thì bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)