Chuyện lạ 2011-10-06 12:22:58

Cứ phải facebook đã,sống chết tính sau


Siobhan Ullah, 18 tuổi, đã chết sau cơn suyễn nặng khiến cô không thể gọi được mà phải gửi tin nhắn cho bố mình để được giúp đỡ mặc dù ông đang ở tầng dưới. Cô gửi tin nhắn: "Con không thở được" chỉ nửa giờ sau cô cập nhật tình trạng của mình trên facebook: "Cảm giác như đang chết".

[justify]
Bố cô, ông Yosuf đã chạy lên phòng và cố gắng giữ cho cô thở trong khi chờ xe cứu thương. Tuy nhiên, Siobhan, người đã bị suyễn nhiều năm, đã không tỉnh lại và chết tại bệnh viện sau đó.[/justify]
[justify]
Siobhan Ullah qua đời sau một cơn suyễn nặng dẫn đến đau tim
[/justify]
[justify]Ông Ullah cho biết, sáng 25/9, Siobhan phàn nàn rằng cô bị tức ngực rồi nằm trong phòng mình và vào facebook bằng chiếc BlackBerry. 28 phút sau khi cô cập nhật thông tin trên trang mạng xã hội, cô gửi một tin nhắn đến số của bố mình đang ngồi xem ti vi ở tầng dưới. "Tôi đã chạy lên lầu, cố gắng trấn an và giúp con bé hít thở sâu. Đó là cách làm dịu những người bị bệnh hen suyễn".[/justify]
[justify]
Cơn hen đã gây ra một cơn đau tim và các bác sĩ đã phải sử dụng máy thở. Chiếc máy đã được tắt vào ngày hôm sau khi các bác sĩ tuyên bố não của cô đã chết. Tất cả gia đình đều ở bên cạnh cô lúc đó.
[/justify]
[justify]Ông Ullah nói: "Mọi người cần biết rằng bệnh hen có thể gây tử vong. Mọi người cần phải biết làm gì khi người xung quanh bị căn bệnh tấn công".[/justify]
[justify]
"Tôi và vợ tôi rất tự hào về những gì con bé đạt được trong cuộc sống ngắn ngủi của nó", ông nói thêm.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)