Chuyện shock 2012-09-30 13:52:25

Cụ ông cả đời gánh nước thuê ở giếng cổ


[size=2]Sáng sớm, khi đường phố Hội An còn yên tĩnh, ông Nguyễn Đường (81 tuổi), người đàn ông cả cuộc đời làm nghề gánh nước thuê, đã sải bước chân mình trên những con đường vắng.[/size]Ông gánh đôi nước đến những nhà quen thường lấy nước của ông dùng cho sinh hoạt như nấu cơm, pha trà, có nhà chắc là còn nước không lấy, thế là ông tiếp tục quang gánh, nhìn dáng ông, đôi chân trên 80 tuổi kia trên đường phố vắng buổi sáng thật thương và khâm phục ông… Rồi cũng có nhà lấy nước, thế là ông tiếp tục quay lại giếng cổ Bá Lễ múc đầy hai thùng. Tôi xin ông uống một ngụm nước giếng cổ Ba Lễ, nước rất ngọt và mát…

Từ giếng đến nhà ông phải qua một con hẻm nhỏ, nhà ông thuộc khối An Thái, phường Minh An, TP. Hội An. Gia đình ông còn có vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ (71 tuổi) và một người con trai nhưng anh bị bệnh. Tôi vào thăm ngôi nhà của ông bà cuối con hẻm, rộng khoảng 25m2. Trên vách nhà treo hai bằng chứng nhận của Hội người cao tuổi mừng thọ ông bà và ảnh Bác Hồ…

Ông Nguyễn Đường, 81 tuổi lấy nước từ giếng cổ Bá Lễ, Hội An vào mỗi sớm mai
Trên đường phố cổ lúc này chỉ có ông nặng đôi quang gánh và những người đi tập thể dục buổi sáng
Ông dừng chân nghỉ mệt trong buổi sớm Hội An trong lành
Rồi tất tả với công việc của một ngày mà cả một đời đeo mang
Tuổi già cùng đôi quang gánh cứ oằn trên vai như muốn thử thách cụ ông 81 tuổi này
Giếng nước Bá Lễ ngọt và mát được người dân Hội An "tin dùng", nên cụ Nguyễn Đường vẫn chưa thể nghỉ ngơi
Ông đang gọi khách hàng quen, nhưng hôm nay họ không lấy nước
Sau khi bán được hai thùng nước cho một gia đình, ông quay trở lại giếng Bá Lễ và tiếp tục
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)