Tin tức - pháp luật 2009-07-05 17:45:58

Công an xã đánh cả nhà nhập viện :D




Chị Loan đi đón cháu tại trường Hoằng Hóa 2 (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), bất ngờ bị lực lượng công an xã làm nhiệm vụ tại đây đánh đập. Cháu chị Loan vào can cũng bị đánh bất tỉnh.
Trong đơn thư gửi tới cơ quan chức năng, chị Lê Thị Loan, trú ở khu Nghĩa Sơn 3, thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) kể lại sự việc như sau:



Đơn kêu cứu của gia đình chị Loan gửi tới cơ quan chức năng, báo chí


Vào khoảng 15h30 ngày 30/6, chị đi đón cháu là Tạ Đình Huytại Hội đồng thi Hoằng Hoá 2, huyện Hoằng Hóa. Bất ngờ chị Loan bị công an phụ trách điểm thi đánh vào gáy. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chị Loan quay lại buông lời lẽ nặng nề rồi tiếp tục đi vào đón cháu Tạ Đình Huy. Thấy thế, hai công an viên cầm theo dùi cui, còng số 8 chạy tiếp tục đuổi theo đánh liên tiếp vào người chị Loan.
Vừa lúc đó, em Lê Đình Tùng (SN 1993) và Lê Đình Thăng (SN 1992), cùng là cháu gọi chị Loan là dì, học sinh lớp 11 trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa) chứng kiến sự việc liền chạy vào can ngăn. Ba người mặc sắc phục công an dùng dùi cui, còng số 8 tấn công trở lại làm hai em Thăng và Tùng ngất tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm xá xã Hoằng Kim.




Chị Loan bị đánh ngất ra đất (ảnh trên), cháu Thăng bị công an xã Hoằng Kim đánh khâu 3 mũi ở trán (ảnh dưới)



Mặc dù bị đánh đau, chị Loan vẫn cố gượng dậy chạy theo xuống trạm xá xã xem tình hình hai cháu, thấy hai cháu nằm bất tỉnh, ngỡ các cháu đã chết, chị Loan lao vào kêu khóc thảm thiết. Lập tức mấy công an viên lại nhảy đến bóp cổ, đánh đấm túi bụi khiến chị ngất tại đây.
Chưa dừng lại ở đó, khi hay tin chị Loan và hai cháu bị đánh, chồng chị Loan chạy vội đến trạm xá xã thì bị hai thanh niên lạ mặt lao đến đánh “hội đồng”. Chồng chị Loan vội bỏ chạy, để lại chiếc xe máy BKS 36P3 - 0519.
Do vết thương quá nặng, hai cháu Thăng và Tùng đã được Trạm xá xã Hoằng Kim làm thủ tục chuyển lên Bệnh viên Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán ban đầu cháu Thăng bị bầm dập phần mềm, tụ máu, khâu 3 mũi ở trán; cháu Tùng khi bị đánh thì lên cơn động kinh rồi bất tỉnh.

Cháu Tùng và Thăng đang được điều trị tại Bệnh viện Hợp Lực Thanh Hóa



Vụ việc vợ chồng chị Loan, cháu Tùng và cháu Thăng bị Công an xã Hoằng Kim, (huyện Hoàng Hóa) đánh phải nhập viện trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Chiều tối ngày 4/7, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Hiển - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa. Ông này cho hay: "Vụ việc nói trên xảy ra tại xã Hoằng Kim tôi có nghe nói nhưng chưa thấy báo cáo gì. Hôm đó, công an xã làm nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi, còn việc đánh người thì tôi chưa rõ ngọn ngành và công an huyện đang vào cuộc điều tra. Quan điểm của huyện, nếu chuyện đó có thực thì dựa trên kết luận của CQĐT và xử lý đúng người đúng tội…".


Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.
nguồn Theo dantri.com


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)