Tâm sự - chia sẻ 2012-12-13 18:19:39

Con Điếm Thời Nay: Cách nhận biết



 
 

 



[justify]Trước khi đọc tâm sự của tớ, các bạn đọc cái này trước nhé![/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Chắc ai cũng nghĩ từ Con Điếm là để chỉ một loại con gái hư hỏng,bán Thân thể để kiếm sống,chuyên lấy thân thể mình để phục vụ cho đàn ông- chỉ với điều kiện là có Tiền.[/justify]
[justify]Nhưng theo thời gian thì loại Điếm cũng “Tiến hóa” theo. Trong cuộc sống thời nay có một loại Điếm không bán thân ngay lập tức chỉ vì một món tiền. Loại Điếm này chỉ cần có “hơi đàn ông” và “ một[/justify][justify] số tiền” đủ để dùng tạm thời. Và dưới đây là một vài chi tiết để nhận biết loại Điếm này:
- Loại Điếm này thường không tự động sinh ra mà sẽ phát triển và dần rõ bán chất theo năm tháng,có thể vì cách sống mà ban đầu loại Điếm này tự cho là bình thường. Nhưng theo năm tháng thì cách sống càng trở nên gần giống như loại “Điếm bán Ca chứ k bán thân” kiểu như thời Phong kiến xưa. Loại điếm này thường hình thành từ tầm 18,19 tuổi và phát triển thật sự ở 1-2 năm sau đó tức là tầm 21,22 tuổi. Và đây chỉ là giai đoạn phát triển chứ chưa phải cai trào nhất. Giai đoạn ngừng phát triển của loại Điếm này có lẽ tầm 28-30 tuổi khi mà đã lộ hết bài :v
- Và Điếm thì tất nhiên phải có vè ngoài xinh xắn,đáng yêu,… vì đây là công cụ đầu tiên để loại Điếm này có thể “câu con mồi”. Đi kèm theo đó là cách nói chuyện ngọt như mật. Cách nói chuyện và cư xử của loại Điếm này thường làm cho bạn bị hiểu lầm là chúng có tình cảm với bạn, làm cho bạn bị “Si” khó có thể thoát ra. Chúng sẽ không nói thẳng với bạn là chúng có “Cái gì đó với bạn mà chúng nói kiểu mây gió”
- Luôn sẵn sàng đi cùng người con trai( đàn ông khác) đi bất kỳ đâu để tạo người đó có cảm giác “muốn thân thiết hơn với mình”. Và có thể đi chơi cả ngày,đến đêm. Nhưng sẽ về trước 11h-12h đêm để tạo ra cái gọi là:” e là gái ngoan, tối quá rồi phải về thôi”. Nhưng loại này sẽ không đi những nơi và làm những việc vượt qua mức…. “cho chạm vào những nơi mà người đàn ông ham muốn” . Chúng thường tỏ ra :” e là một đứa con gái không phải diệu dàng,thùy mị. Nhưng e là một người con gái trong sáng,không phải loại dễ dãi,e đi chơi với e vì cảm a chứ k phải tùy tiện để làm những chuyện ấy vì mình chỉ mới quen nhau….”
- Chúng sẵn sàng và chủ động “rủ rê một người con trai khác về phòng mình chơi , khi mà chỉ có một mình ở phòng”. Những câu chủ động như:” hôm nay e buồn anh qua phòng e đi ăn gì đi”,”hôm nay e ở nhà nè,qua chơi nha chứ ở nhà bùn quá”,….Và đối với bất kỳ đối tượng nào chúng cũng sẽ tạo cảm giác :“ đây là không gian riêng mà e chỉ muốn có với a mà thôi”. Như ban đầu đã nói loại Điếm này không cần tiền nhiều mà cái chúng cần là ” HƠI ĐÀN ÔNG và một ít tiền để tiêu sài”. Và dường như k có HƠI TRAI là chúng không chịu đc. Chúng luôn tìm cách để quen càng nhiều như càng tốt. Và luôn biết “ xếp lịch” để không bị trùng giờ hẹn khi đi cùng với một người con trai khác
- Có một điều mà loại Điếm này thường hay làm nhất, là làm cho bạn zần zần “có tình cảm khó có thể thoát ra khỏi cái bóng của chúng”. Làm cho bạn gần như “mất ăn mất ngủ “ vì mong được gặp chúng. Nhưng thật sự những lúc như vậy thì loại Điếm này đang “tò te tú tí” bên một người khác và dùng những chiêu đã từng làm với bạn với đối tượng đang “ hẹn hò”. Chúng làm cho đối tượng bị “tương tư” và luôn nghĩ “ chắc bây h nàng cũng đang nghĩ đến ta” . nhưng thực chất những lúc bạn đang suy nghĩ về điều đó, thì loại Điếm này đang vui vẻ cùng người khác.
- Lọa Điếm này không vì cái lợi nhỏ trước mắt mà” thả mồi lớn”, chúng chỉ “thả mồi lớn “ như ,ôm- hôn,… khi mà biết được đối tượng sẽ mang lại cho mình một cái gì đó lâu dài. Còn về việc giúp đối tượng thõa mãn thân xác – chuyện này chỉ xảy ra khi chúng biết chắc con mồi này loại “béo tốt”. Nhưng với loại con mồi” béo tốt “ thì rất ít khi chúng tìm đc. Đã phần chúng chỉ dừng lại ở việc ôm- hôn – và gắn cái mác “ đang hẹn hò với bạn” thôi
- Muốn nhận rõ đối tượng đó có phải loại Điếm như tôi đang nói hay không thì bạn phải nắm được những hoạt động mà chúng hay làm trong ngày. Và tất nhiên phải bỏ thời gian dài ra để “phân tích chúng”. Vì có câu “thời gian sẽ nói lên tất cả”
- Chắc có lẽ còn nhiều điều mà loại Điếm này thường dùng để “câu khách”. Nhưng cá nhân tôi chỉ tường trải bấy nhiêu nên chỉ có thể tạm viết ở bấy nhiêu thôi

Kết : Nói thật là ban đầu tôi cũng đã………Yêu loại gái này,và từng thấy trái tim này như bị vỡ tung ra khi không được ở bên nhau. Nhưng đó là lúc tôi chưa nhận ra bộ mặt của chúng.Còn bây giờ, khi đã nhận ra quá rõ bộ mặt thật của loại gái đó thì tình cảm của tôi cũng bắt đầu tan biến. Tất nhiên yêu một người k dễ gì quên ngay lập tức. Nhưng đến giây phút này ít ra tôi cũng không còn quá đau lòng khi mà tôi đã biết…NGƯỜI TÔI TƯỜNG YÊU CHỈ LÀ MỘT CON……….ĐIẾM![/justify]



[justify]Còn đây là của tớ ![/justify]

[justify]D..m. Đồng tiền làm con người ta thay đổi mọi thứ…[/justify]

[justify]Ở đây nói đến 2 loại người.[/justify]
[justify]- Loại mà nay nằm ngủ với thằng này, mai nằm với thằng khác, thì cái loại này là Đĩ.[/justify]
[justify]- Loại thứ 2, có thể em ko còn trong trắng, nhưng em biết như thế nào là là sai.. thì em vẫn là một người con gái tốt, anh vẫn yêu em ![/justify]

[justify]Nhưng, đối với riêng mình, lại gặp phải 3 loại. 2 loại đã kể trên, một loại nữa là… đã biết là đe'o còn gì nữa, vậy mà còn làm như là một đứa con gái ngoan, hiền….. có gia giáo… Nhưng một khi đã ngủ với một thằng đàn ông, dù có che dấu mấy đi chăng nữa, anh ta cũng dễ dàng nhận thấy ko phải ngủ lần đầu với anh ta….!!![/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Mới quen, cứ nghĩ nó là đứa con gái ngoan, có gia giáo… Nhưng sau chỉ quen dc một tuần mà nó đã cái gọi là " cho " thì mình đã nghi ngờ con này… Ko những thế, nó còn biết chủ động, chủ động còn hơn mình, biết làm đủ thứ trên giường như một đứa chuyên nghiệp… Sau khi " chơi " xong, còn hỏi một câu : " Trên dường có máu ko, e bị rách một xíu…"[/justify]
[justify]Cái d..m, bố mày biết mày đe'o phải loại gái ngoan từ lúc mày vừa trèo lên người bố rồi, thôi cứ nói là " có, lau rồi…" cho qua… để xem nó còn diễn như thế nào…. [/justify]
[justify]Hỏi, gái mới vào Hotel lần đầu mà đã biết mở máy lạnh trong hotel ( Trong hotel mở máy lạnh phải rút cái cây nhựa nhỏ ra khỏi ổ gì đó, mình kug ko biết… mà nó biết ??? )[/justify]
[justify]Một phần, con này hút máu cũng gớm lắm… đòi ăn uống, mua sắm…ôi dis… thằng nào khó tí là mạt với nó. Vậy mà lúc nào kug khoe là nhà có Cô, chú, anh chị làm giám đốc ngân hàng, Ba mẹ là cái thứ gi gì… ôi chao… Vậy mà đe'o bao giờ chi ra một đồng cho bố mày ăn sáng, toàn bắt bố mày trả tiền….[/justify]
[justify]Dc một thời gian, mình cảm thấy ko chấp nhận dc nữa, chỉ xem nó như 1 trò xả stress… kug trùng hợp là một lần đi chơi gặp thằng bạn mình, con đại gia, mình nói với nó là nhà giàu, con đại gia… thế là vài hôm nhắn tin vài chữ " Anh, mình chia tay nha…", uh, thì chia tay, chúc nó hạnh phúc luôn… Ai ngờ, nó nhảy sang thằng bạn mình… vừa bất ngờ vừa tội cho thằng bạn… Nói ra nó lại nghĩ này nọ, thôi cứ để cho nó thấy rồi nói luôn….[/justify]

[justify]– Con gái bây giờ là thế, mới nhìn tưởng là ngon lành cành đào hoa sen… thế mà… Còn hơn Đĩ….[/justify]


[justify]P/s: Chút tâm sự, anh em thông cảm nhé.[/justify]
[justify]Marketing = Con ma v[/justify]ề đêm :))
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)