Một hôm, bố mẹ cô gái về quê và cô gái lại tổ chức sinh nhật mời bạn bè đến nhà. Tất nhiên là anh chàng sinh viên đó cũng được tham gia bữa tiệc.
Tiệc tan, bạn bè ra về hết, còn lại 2 người trong phòng khách, và cô nàng thì đang rất phê phê rượu mạnh. Đôi mắt mơ màng nói:
- Em là chủ của anh. Vì vậy, anh phải thực hiện mọi yêu cầu của em, phải không?
- Vâng! - Anh chàng nhỏ nhẹ đáp.
- Vậy thì, cởi giày của em ra!
Anh giúp việc cung cúc nghe lời.
- Cởi nốt tất nữa!
Anh ta lại làm theo.
- Cởi váy em ra!
Anh chàng hơi ngượng ngùng, do dự. Nhưng cuối cùng cũng đành nhắm mắt làm theo.
- Cởi cả nịt ngực nữa!
Quá ngại nhưng không thể phản kháng.
- Cởi nốt quần lót của em ra!
Không thể đỡ được, vì có cái gì đó đăng căng buồm hết cỡ. Anh ta lắp bắp:
- Vào trong buồng kia được không? Ở đây ngại lắm!
- Không được. Cởi luôn ở đây! Nhanh lên, em mệt lắm rồi!
Nhắm mắt đưa ch…ân chân, anh chàng cun cút làm theo. Làm xong quay mặt đi không dám nhìn cô chủ.
Cô chủ thấy vậy lên giọng:
- Lần sau, Anh mà mượn quần áo của em ăn tiệc mà để đổ nước sốt vào váy thế này thì em đuổi việc anh ngay lập tức đấy nhé! Nhớ chưa?
(Ôi, tội nghiệp cho mấy đứa đang nghĩ bậy! Chẹp chẹp! Tiếc quá! )