Xin mọi người cho vài lời tư vấn:
Em là sv năm thứ 2, em quen cô ấy ở cùng trường, sau một tháng làm quen và tìm hiểu, mặc dù rất nhác gái nhưng em đã quyết định ngỏ lời yêu cô ấy, lúc đó cô ấy cố tình làm lơ, em cứ nghĩ là cô ấy ngại, vì có người con gái nào đồng ý ngay đâu. Đêm đó cô ấy nhắn tin cho em, bảo là em hãy quên cô ấy đi, nói cô ấy không xứng với tình cảm của em, cô ấy bảo có một sự thật mà nếu nói ra em sẻ nghĩ khác đi (khinh thường) về cô ấy, có lần cô ấy nói chuyện về một người đàn ông bỏ vợ sắp cưới khi biết cô ta mất trinh. Vì vậy em nghĩ là cô ấy đã từng…
bây giờ em không biết phải làm sao, em bảo với cô ấy là em không biết nói gì lúc này.
em lên mạng và tìm thấy topic này, moi người hãy nói xem có phải cô ấy đã từng.. không, và em phải làm sao?