Cafe tám 2012-03-08 11:56:22

(Có hình) Các bạn nào chuẩn bị mướn gia sư tại nhà thì nên tránh mặt thằng này


Hôm qua 17h , mẹ em dẫn thầy tới nhà rồi dắt lên lầu làm quen với em . dc 1 tiếng rồi thấy kêu em xuống nói mẹ là ngày mai thầy tới chơi , em xuống nhà không nói gì hết rồi lên lầu để thầy nói chuyện với mẹ em .
Hôm nay lúc 8h sáng thầy tới nhà ,em thức dạy rữa mặt xong , vừa ngồi lướt web vừa nói chuyện . khoảng 1 tiếng sau em mở tủ ở chổ em để máy tính bàn ra xem có bị mất gì không vì tính em kĩ càng lắm lâu lâu thấy hứng kiểm tra lại đồ quý, tự nhiên bị mất 1 cái ipod touch 3Gen 64GB + 200k .Lúc em đang mở tủ đồ đạc thầy em không ngồi kế bên nữa mà qua ngồi ghế salon ở phía sau em .Sau khi biết là ông thầy đó ăn cắp đồ , em giả bộ ngồi 1 tí mở tủ rồi đóng lại nhiều lần để ổng chú ý , báo hiệu cho ổng là "tôi biết ông ăn cắp rồi nhé" em ko có nói câu này nhưng động tác của em thể hiện như thế , rồi em cố tình xuống lầu mở tủ lạnh kiếm đồ ăn , ông thầy củng xuống theo sợ là em nói cho gia đình biết hay là báo công an, không có gì ăn em chạy lên lầu .Nhưng ông thầy em định ra ngoài cửa , em biết là ổng định giấu đồ ăn cắp vào xe , nên em gọi ông thầy lên lầu trở lại
Sau khi lên lầu em mở tủ ra xem ổng trả lại chưa , mở ra thì thấy vẫn chưa chịu trả lại , chắc ổng không hiểu động tác em làm ở trên . Lần này em cố tình làm mạnh hơn , kêu ổng tạo dáng em chụp hình lại xong rồi up lên photobucket chuẩn bị review . Ổng hỏi em chụp làm gì em nói là em giới thiệu giùm thấy để nhiều người biết xin dạy , ngồi 1 tí nữa em đi WC rồi quay lại . em tiếp tục mở tủ ra đầu tiên xem ổng có trả lại chưa , vẫn còn lì nên em khóa cửa sổ lại rồi xuống giả bộ kiếm đồ ăn lần nữa . Xong rồi lên lầu kiểm tra lại tủ lần nữa . Lần này ổng hiểu rồi để ipod touch của em trên bàn , rồi còn giả bộ nói em làm rớt 200k kìa , cầm lên đưa cho em
Xong rồi mở laptop em ra lướt web nữa chứ , tự nhiên vãi
Tới 12h ổng còn ăn cơm ở nhà em và ngủ ở ghế salon
Khoảng 3h ổng ngồi kế bên nói mấy chuyện đạo đức vv.. , rồi xin mẹ là nghỉ tại em không nói chuyện với thầy . Rồi ổng đi về
Em chạy ra chụp 1 tấm biển số xe cho chắc ăn luôn . Ổng sợ đến mặc tái mét luôn hehe
Tính em không thích nói nhiều chỉ thích làm nhiều thôi. Các anh thấy em phán ứng như vậy có dc không . Nguyên 1 ngày từ sáng tới chiều em nói với ổng có 5 câu thôi


Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 764x1023.



Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 764x1023.



Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1023x764.

Biển số xe của ông thầy đó , xe tây ga nouvo chắc củng ăn cắp mà có
Tên là Hùng hay Hưng gì đó
Số ĐT của ổng nè 0933994279

Nguồn: VOZ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)