Tâm sự - chia sẻ 2012-06-19 03:12:10

Cô gái của tôi


Có thể bạn cảm thấy mình ích kỉ.

Mình cũng cảm thấy mình ích kỉ.
18 năm mình sống trong tình yêu thương của bố mẹ.
Mình là niềm tự hào của bố mẹ, mặc dù mình ko xuất sắc , nhưng trong mắt bố mình luôn là nhất.
18 năm bố chưa bao giờ đánh đòn mình.
Khi mình bắt đầu lớn, bắt đầu dậy thì là bố để í, lo lắng cho mình.
Ngày mình thi tốt nghiệp bố đã rất lo lắng, gọi điện cho mình suốt để hỏi thăm tình hình, vì bố đi làm xa, không có nhà.
Ngày mình nhận giấy báo điểm thi đại học, thiếu 0,5 điểm. Quá hụt hẫng, sợ làm bố mẹ thất vọng, mình đã không dám nói.
Đến khi mình lấy hết cam đảm nói thì mẹ nói :\" mẹ biết rồi\"
Tối hôm ấy bố đã gọi điện về nói chuyện với mình suốt đêm. Đêm ấy nước mắt mình ướt đẫm.
Bố muốn đưa mình đi Đà Nẵng du lịch cho nhẹ nhõm mình cũng ko đi.
Đấy là khoảng thời gian mình khép kín nhất, không cừoi nói, có thể khóc bất cứ lúc nào có ai đó hỏi han.
Sau đó, mình biết bố có người phụ nữ khác, dù không yêu, nhưng đã có qua lại, vì bố luôn có trách nhiệm nên mối quan hệ mập mờ ấy vẫn cứ tiếp diễn.
Mình hoảng hốt, mặc dù thương bố, nhưng mình đã mắng bố
Hoặc, vì mình quá yêu bố nên không muốn chia sẻ bố với ai.
Một thời gian dài mình tránh mặt bố, không nói chuyện. Hoặc khi bắt buộc cũng chỉ nói lạnh nhạt , không biểu cảm j.
Mình nhìn thấy nước mắt của bố, mắt bố luôn buồn rười rượi, đôi khi mình cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn mặc kệ.
Ích kỉ làm mình quên mất tình yêu của bố dành cho mình như thế nào.
Mình quên mất cảm giác ngồi trên lưng bố thế nào.
Quên mất cảm giác râu bố cọ cọ vào má rát rát, yêu thương như thế nào.
Quên mất là đã lâu lắm bố không gọi mình vui vẻ yêu thương : \"Cô gái của tôi\".



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)