Chuyện lạ
2011-01-20 15:15:48
Có bác nào của VY dám vào nghĩa địa ban đêm ko???
Hè rồi có về quê ở ngoài Hải Phòng chơi. Đêm kia trời mưa ông chú rủ đi soi ếch đồng. từ bé đền giờ chưa biết soi ếch là gì. ông dắt tui vào trong nghĩa địa ở giữa cánh đồng để soi ếch, mà công nhận trong này nhiều ếch thật. trời vẫn đang mưa sấm chớp nhòe sáng hết cả cánh đồng. Đến trước một ngôi mộ có mái che ông bảo ngồi đây trú mưa chờ ổng lại đầu kia soi vài con ếch nữa rồi về. Vừa định cởi áo mưa thì sấm chớp lóe lên nhìn trên tấm bia thấy có tấm hình của một cô gái cứ nhìn chằm chằm vào mình. lúc đó chẳng còn tâm trí nào trú mưa nữa chạy một mạch ra chỗ ông chỗ ong chú đang đi soi. thế là ko có lần thứ 2 đi soi nữa.
có bác nào như e chưa??
3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ
Liều thật, tại hạ khâm phục, khâm phục 3congratz3
sướng thế kòn gì dc mỹ nữ để ý nhá chúc mừng :))
như trong phim 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
sáng nào ta chả vô nghĩa địa 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 than hồn nát thần tính
cái này là thật đấy. chỉ về đúng 1 lần. ah còn cái này chưa kể. Phải công nhận mấy tấm ván quan tài tốt thật. khi đi qua con mương thấy có cái cầu bắc ngang 2 người đứng trên tấm ván mà tấm ván ko gãy. hỏi ông chú gỗ này làm gì mà nó khỏe thế chịu dc 2 người. ông bảo đó là ván hòm. hic lúc đi về kiếm lối khác đi
3ahhyes3 3ahhyes3
Tại lúc đó bác đang ở 1 mình, bác bị sợ nên trong đầu luôn nghĩ là có ma , hoang mang cực độ dẫn đến ảo giác đó bác :D
Giống như người đi ở xa mạc, khát nước chịu không nỗi mới nghĩ đến nước uống, vì thế mới thấy được ốc đảo ngay giữa Sa mạc ý :))
vao do ban dem thi con noi lam gi nua chu……………… 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3
Ảnh chân dung thì lúc nào chả nhìn thẳng vào mình, lúc nhỏ mấy phen núp chỗ này tới chỗ kia thò cổ tra vẫn thấy các cụ nhìn theo. sợ teo trym lun
3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
gặp Ry là Ry khóc như điên lun
3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3
@Ry: khóc đi,nó lại hỏi "tại sao bạn khóc" 3crisp3 3crisp3 3crisp3
mà nhìn buổi tối bình thường thì ko nói làm gì. đằng này tối đó lại mưa rồi sấm sét nữa. mấy bác cứ tưởng tượng 1 mình đứng giữa nghĩa địa mà sấm nó chớp 1 cái là nhìn thấy toàn bộ khu nghĩa địa đó luôn. 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Ry trả lời:kệ mịa tui,mắc mớ ji đến maj mà lắm chuyện thế 3congratz3
hôm qua vừa đi xong 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Hình nào mà chả nhìn theo mình, chú sợ quá đó thôi 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3
đúng là dân chơy ko sợ mưa rơy chỉ sợ ma trơi 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
bác nói vào nghĩa địa bác sợ,vậy chứ ban ngày bác dẫn mấy con ghệ vào đó phang làm ji?? 3crisp3… 3crisp3
Trên cái bia dán ảnh thôi mà, nhát gan quá 3ahhyes3
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 dám nhưng đi với 20 đứa lận 3crisp3 3crisp3
sao ko đi 1 mình ấy. có cảm giác là có người cứ nhìn theo mình ấy
3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 em thì em chịu
nói chung là sợ thật.ma sợ bỏ mie
Chủ đề cùng mục
đi soi,
soi ếch,
sấm chớp,
trú mưa,
3ahhyes3 3ahhyes3,