Tôi là một phụ nữ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp , bản thân tốt nghiệp Đại học và làm trợ lý giám đốc một công ty nước ngoài , vì gia đình muốn Tôi ra nước ngoài sinh sống nên không cho Tôi lập gia đình , mãi đến năm Tôi gần 40 tuổi khi mà Chị Tôi ở nước ngoài không thể bảo lãnh Tôi đi thì lúc đó Ba Mẹ Tôi mới bật đèn xanh cho Tôi lập gia đình , nhưng tuổi xuân đã qua đi , năm 40 tuổi Tôi quen biết rồi yêu một người đàn ông đã có gia đình , Tôi luôn hy vọng mình sẽ có mái ấm gia đình như bao nhiêu phụ nữ khác vì trước khi yêu nhau suốt 2 năm Tôi không hề thấy bóng dáng Vo85 con Anh ở nhà Anh , Tôi tin là hôn nhân của Anh có vấn đề , Tôi được Anh đưa về giới thiệu với Ba Má và các Anh chị em của Anh , ai cũng đối xử với Tôi rất tốt , không ai nhắc đến Vợ con Anh , gia đình Anh cũng là một gia đình trí thức và bản thân Anh cũng là người đàn ông có học thức cao . một giảng viên đại học .
5 năm sau ngày chúng Tôi yêu nhau chuyện hôn nhân của chúng tôi luôn được Anh lần lưa mãi vì Anh nói Anh còn trách nhiệm với gia đình , và suốt 5 năm đó Tôi cũng không hề thấy mặt vợ con Anh , Tôi tin và cho Anh thời gian , năm thứ 6 con trai Anh lên ở chung với Anh để học đại học , sau giờ làm việc Tôi đến chăm sóc và cơm nước mỗi ngày với Cha con Anh rồi tối Tôi về nhà Tôi , con Anh không nói với Mẹ nó về sự hiện diện của Tôi và nó cũng kín tiếng không nói gì về Mẹ nó cho Tôi nghe , lại thêm suốt 4 năm con học ở sàigòn Tôi cũng không thấy mặt Vợ Anh , cho đến khi Tôi phát hiện ra ngoài Tôi ra Anh đang cùng lúc sống chung với 2 người phụ nữ nửa Tôi gọi điện cho Vợ Anh thông qua con Anh và nói cho vợ Anh biết , Tôi kêu Vợ Anh lên sàigòn nhưng Chị chờ Anh về rước mới lên , khi Chị lên thì Anh giới thiệu Tôi là bạn đến chăm sóc Cha con Anh , Tôi ngạc nhiên là Chị không nghi ngờ gì Tôi và hỏi Tôi tỉ mỉ về 2 người phụ nữ kia , và cuũng ghen tuông tra hỏi Anh ..Chị là một người phụ nữ đẹp , đẹp hơn Tôi và đẹp hơn 2 người phụ nữ kia , cũng trình độ đại học nhưng lấy Anh rồi Chị ở nhà làm nội trợ , có 2 đứa con thôi , con lớn rồi không bận bịu gì nhưng khi Tôi hỏi sao thỉnh thoảng Chị không lên thăm Chồng thì Chị nói đi tốn tiền xe nên không đi , sau khi thuyết phục Chị ở luôn trên này Tôi thấy quan hệ vỡ chồng của Anh vẫn bình thường nhưng chuyện Anh có mấy vợ bé đúng là nguyên nhân phần lớn tại Chị , cách sống và sinh hoạt của Chị trái ngược với Anh
. Chị không cần biết gì miễn sao tiền Anh nộp đủ cho Chị , mặc dù từ ngày Chị lên sài gòn đến nay vợ chồng Anh ngủ riêng ,nhưng ghen thì Chị vẫn ghen , Chị rủ Tôi đến nói chuyện phải quấy với 2 người phụ ưữ kia , từ đó đến nay thêm mấy năm nữa Tôi vẫn sống như thế với Anh , Tôi không biết phải làm sao nữa khi Tôi còn rất yêu Anh , tất nhiên rồi ai cũng khuyên buông ra , nhưng Tơi không phải là nguyên nhân gây ra bi kịch của gia đình Anh và 2 người phụ nữ kia cũng giống Tôi là trước kia khi Anh đến làm việc nơi họ sinh sống thì họ đã chăm sóc Anh giống như Tôi nên nảy sinh tình cảm và bây giờ Anh không thể bỏ ai vì suốt bao năm qua không có vợ bên cạnh họ đã lo cho Anh , Tôi trách Chị sao không theo Chồng lo cho Chồng mà để người phụ nữ khác lo trong khi Chị có bận bịu gì đâu thì Chị thản nhiên trả lời :Ổng có Vợ rồi có thêm vợ bé là sai còn chuyện lo cho Ổng thì Ổng lớn rồi đâu phải con nít đâu mà đi theo lo , Ổng tự lo chứ …xin nói thêm trước khi chuyển về sàigòn làm việc gặp Tôi thì Anh đã làm việc ở 2 nơi khác và 2 nơi ấy đều có thêm 2 bà . Tôi không dám nói với gia đình về quan hệ này và gia đình Tôi cũng không hiểu tại sao quen nhau hơn chục năm chưa cưới , Tôi luôn viện đủ lý do nào là không nhà cửa nào là đi công tác hoài … đến bây giờ thì Tôi biết mặc dù quan hệ vợ chồng không còn nhưng Anh không ly dị vì không muốn mang tiếng bởi vì bây giờ Anh đã là giáo sư , Anh nói miễn sao gia đình Anh chấp nhận Tôi là được rồi , chị em nói cho Tôi biết Tôi phải làm sao ?
.