Tâm sự - chia sẻ 2013-05-09 12:16:08

Có ai giải thích lý do giúp tui không !!!!


Hello everybody. Do ko biết bắt đầu thế nào nên tui vào thẳng vấn đề chính luôn :3blingeye3. Lý do tui viết chủ đề này là xin mọi người giải thích giùm tui lý do. Và sau đây là lý do mà tui đang thành khẩn nhờ all mem giúp đỡ.  Tui hiện đang học lớp 12. Vài nét về bản thân cao 1m79. Hơi quá 1 tí nhưng face của tui cũng khá là ổn nói thẳng ra thì hơi handsome =)). Cách nói chuyện thì hơi vui tính 1 chút, cũng có phần trầm cảm. Học ở trưởng Bùi Thị Xuân Huế. Trường mà tui đang học cách đây 2 năm là trường bán công và bây h đã chuyển sang trường công lập. Trong đời sống xung quanh tui. Ở trên trường và ngoài trường tui có khá là nhiều bạn bè, đa số là nam, nên khi đi chơi với tụi bạn thì bọn hắn luôn kéo theo vài mem nữ ở lớp tụi hắn nữa.( Tụi bạn tui học trường Nguyễn Huệ, trường mà tụi bạn tui đang học hơn trường tui 4 bậc, nghĩa là điểm để thi vào trường cao hơn điểm trường tui rất nhiều nói chung là gần giống trường chuyên vậy, trường tui thì khác toàn những mem ăn chơi và nhác học là chính và còn lại số ít là học sinh chăm ngoan và 1 trong số đó có tui). Cách đây khoảng 2 tháng, trong 1 dịp đi chơi với tụi bạn thì tui có gặp 1 bạn nữ. Kể ra cũng vì là bạn của tụi bạn tui nên tui ít tiếp xúc với những bạn đó. Và trong những buổi đi chơi thì tui luôn tỏ ra khá năng nổ trong mọi việc. Trong buổi đó tụi bạn tui lên Loteria ăn. Tụi bạn tui nói là cần 2 người đi mua kem, tụi hắn chỉ 1 bạn nữ trong nhóm đi tại còn thiếu 1 người mà không ai đi cả vì trong nhóm có đến 8 người mà 1 mình cầm 8 cây kem nên không thể. Thấy thế, mặc dù khác trường nên dù sao cũng muốn gây thiện cảm với tụi con gái trong nhóm nên tui quyết định đi lấy kem với bạn đó. Khi xuống lấy kem thì bạn nữ đó thấy có loại bánh rán tên là Hot pie( không biết có ai ăn chưa) bạn ấy chỉ chỉ và nói là bánh hot pie tên lạ quá không biết ăn có ngon không. Thấy thế cũng vì đang đói vì chưa ăn tối nên tui mua 2 cái 1 cái cho bạn đó và 1 cái cho tui….. 1 ngày sau ngày 30/4 tụi bạn lại rủ tui đi đạp vịt trên sông hương và cũng có nhóm bạn nữ đó. Trong lúc đạp tui năng nổ hết sức đạp con cũng những thằng bạn tui đến chỗ thuyền của nhóm bạn nữ để vậy. Mà tui hok có vậy vì ko có quen mấy bạn nữ đó. Lúc ra về thì tui có xin số bạn nữ mà tui đã mua bánh cho từ thằng bạn. Vì ngại nên 3 ngày sau tui mới gọi điện tới để làm quen, thực ra thì chỉ nói là: '' Hi, mình là bạn của thằng T đây lưu số mình vào nha'' rồi kể từ đêm đó không hiểu sao mấy bạn nữ đó gặp mình là giống như gặp vong vậy nhất là bạn lớp trưởng của tụi bạn không hiểu có phải phân biệt về trường ko mà mình cảm thấy như là bạn ấy đang khinh mình. Rồi một lần qua lời kể của thằng bạn nó nói là tụi con gái nó nói mi nhiều chuyện. Mà trong buổi đi chơi tui đã nói gì đâu. Thế là thế nào? 3blur3. Vì cũng 18t rồi nên tui bắt đầu có những nốt mụn trên mặt nói chung chúng chiếm 70% mặt tui. Nhưng không nhiều chỉ lải rải thôi. Không hiểu có phải vì việc tui nổi mụn không mà mấy bạn ấy lại quay lưng lại với tui như thế. Và trên lớp tui cũng thế, tụi con gái trong xóm cũng thế. T________T.( mong các bác thông cảm vì văn tui không tốt lắm nên trong quá trình đọc có điểm nào sai sót mong mấy bác bỏ qua). Tks
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)