Sức khoẻ 2012-09-02 18:06:55

Chuyện tôi đi mổ ruột thừa.


Chuyện là thế này :

Sáng sớm hum 30/8 ngủ dậy tự nhiên thấy đau cái hốc bụng bên phải, thấy đau chỗ đó cũng nghi là mình viêm ruột thừa rồi, mà thôi, chơi TTK 1 hồi thấy nó hết đau nên cũng ko nghĩ gì nữa hết, tới trưa hôm sau, đi bệnh viện thử.Vô bệnh viện b sĩ nói cởi hết đồ,mặc mỗi cái underware thôi rồi có cái áo choàng quấn lại rồi b sĩ lấy máu, nước tiểu , chụp Xquang thì mới biết mà mình bị viêm ruột thừa, lúc chụp x quang (chụp nằm) , tự nhiên thấy t rim vs cổ nó nóng, y chang như mình vừa nhậu xong v đó, lát sau b sĩ nó nói là ai chụp cũng v hết. Rồi b sĩ hỏi mình có đau ko, mình nói có chứ b sĩ họ cho morphine để giảm đau, mà khi morphine mà tiêm vào người thì mình sẽ cảm thấy trong miệng the the, mũi thì ngữi thấy mùi methanol (chừng nào a em bị tiêm sẽ cảm thấy y chang v)sau đó mình nẳm ở phòng chờ, thì ông người mỹ kia ỗng nói vs mình "tao cũng mổ rối, mày sẽ ko sao, mọi chuyện sẽ ok", rùi y tá đầy mình vô phòng mổ, dang nc vs mấy ông b sĩ thì ổng tiêm thuốc gây ngủ cho mình , tỉnh dậy thì mới biết mổ xong rồi , mổ xong là lúc 12h30' sáng, tỉnh dậy còn thuốc mê nên nó buồn ngủ dễ sợ, mình lắc lắc cái đầu cho đỡ buồn ngủ thì b sĩ họ nói "don't shake your head" .Rồi mình nẳm ngủ tới sáng, bữa sáng có 1 hộp sữa 1% béo, 1 hộp nước cam ép, 1 ly cà phê, 1 hộp kem pháp, 1 chén cháo lúa mạch, ăn xong mình nằm ngủ tới 10h30, b sĩ nói mình dậy rồi đi bộ vs 2 y tá, mới mổ xong có 10h mà bắt di bộ rồi :(, cũng hôi đau nhưng mà thấy y tá họ dễ thương nên cũng đi 1 lúc. Ở mỹ, dưới 21 tuổi là dc tính như trẻ em đó, mình dưới 21 t nên vô bệnh viện dc y tá , vs b sĩ cham sóc chu đáo lắm, lâu lâu có mấy tình nguyện viên ( Ở mỹ, muốn thi vô trường y, bạn phải có đủ credit, credit kiếm = cách giúp dỡ bệnh nhân trong bệnh viện ), dễ thương lắm kìa, toàn da trắng cao 1m7 ko à, người TQ,châu âu, mỹ , Trun Đông tới 12h trưa thì mình xuất viện về nhà, tình nguyện viên họ đẩy mình tới tận xe.Đặc biệt là ở bệnh viện ko dc cho bất kì tiền j ( tiền boa, tiền tip) mình làm v sẽ xúc phạm họ.Làm giấy xưuất viện mất khoảng 1 h.Đặc biệt , ỡ mỹ xuất viện ko trả tiền ngay, b sĩ cũng ko nói mình biết viện phí bao nhiêu, từ từ họ mới gỡi biên lai về nhà.Nếu mình bị tai nạn or bất kì bệnh j, đem tới bệnh viện, dù ko có giấy tờ tùy thân or tiền bạc thì họ phải chữa cho mình trc, nếu ko thì b viện đó sẽ bị đóng cửa.V là xong 1 ngày đi mổ, có nhiều cái hay để biết thêm, kể cho anh em ngh3, mổ cũng ko có j đáng sợ hết,mà mổ ruột thừa mỹ người ta nói hết 10k usd .:(

Viết ngắn hết sức để a e đọc ko mệt, a e đọc cho vui. 3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)