Cafe tám 2012-11-26 16:06:18

Chuyện ma trong nhà


Ngày xưa, lúc em chỉ mới học lớp 3 thì em rất là sợ ma. Một lần, em đang ngồi học bài trên lầu (một mình), bản tính đã sợ ma nên em học rất là lẹ. Học xong thì đi xuống lầu dưới, đang đi giữa chừng thì thấy trên lầu có 1 cái áo bay lơ lửng. Em liền la lên:

- Dì Tý đó hả! Đừng chọc con nữa con sợ ma lắm.

Vì không thấy ai trả lời nên em đứng đờ ra mà sợ. Tự dưng cái tay áo giơ lên một cái tay bằng xương người, em sợ quá nên chạy xuống nhà luôn.

Bây giờ em vẫn giấu kín chuyện này và chỉ kể cho mấy đứa bạn trong lớp thôi (vì nếu kể cho ba mẹ thì ba mẹ em sẽ cho em vào bệnh viện "tâm thần" nằm ngắm lan can liền). Bây giờ lâu lâu em lại nghe thấy tiếng lộp cộp trong nhà vào ban đêm em rất sợ. Có lần đứa bạn em mất đồ, em nghe thấy tiếng trong đầu em kêu là trong cái bịch đồ. Em liền kêu nó là "trong cái bịch phải hông?", nó thọt tay vào lấy rồi rút ra là thấy liền. Em bị như thế lâu rồi. Các bác chỉ em coi thử em có ai ma ám không đây. 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)