Sự kiện này diễn ra tuần trước giữa một thanh niên Nhật mê game với nữ nhân vật Nene Anegasaki trong trò chơi Love Plus trên máy Nintendo DS.
Dù không có sự công nhận về mặt luật pháp, đám cưới của anh chàng có nickname Sal9000 đã diễn ra hôm 22/11 tại Viện công nghệ Tokyo với sự chứng kiến của một linh mục, một MC, một DJ và sự hiện diện của gia đình, bè bạn trong một bữa tiệc khá trang trọng. Sự kiện này còn được truyền hình trực tiếp trên một website chia sẻ video ở Nhật, mà trong đó chú rể vốn là một thành viên nổi tiếng.
![]() |
Trong ngày cưới, chú rể Sal9000 nâng niu cô dâu trên máy Nintendo DS. Ảnh: Kotaku. |
Xem video đám cưới của Sal9000 với Nene Anegasaki. |
![]() |
Cô dâu (ảnh nhỏ) và chú rể trong kỳ trăng mật ở đảo Guam. Ảnh: BoingBoing.net. |
Theo tờ The New York Times, ở Tokyo từng có một người đàn ông tên Nisan, 37 tuổi, đem lòng yêu chiếc gối mà trên đó in hình một thiếu nữ tuổi teen trong game. Ông này khẳng định rằng bản thân thực sự có tình cảm với nhân vật đó và luôn mang theo chiếc gối này. Thậm chí Nisan từng tuyên bố: "Khi chết, tôi muốn được chôn cùng cô ấy trên tay mình".
Lisa Katayama, phóng viên tự do chuyên viết về đời sống công nghệ ở Nhật, bình luận: "Tôi không biết liệu những trường hợp như thế này có phải là điều tốt cho xã hội hay không nhưng con người vẫn thường có xu thế dùng công nghệ thay thế những gì mà chúng ta phải làm. Cũng rất có thể trong tương lai, chúng ta phải bắt đầu nghĩ đến khả năng những thứ như tình yêu hay tình dục có thể bị thay thế bởi sản phẩm của công nghệ".
3aha3