Ảnh - truyện vui 2017-11-01 04:36:09

Chuyện "kinh dị" trên chuyến tàu điện ngầm




Người ta chỉ ngủ thôi mà, thế cũng phải chụp ảnh "dìm hàng".



Các ông các bà tiệc tùng thế này thì ghê quá rồi.



Muốn mơ đẹp cũng phải có sự chuẩn bị chứ.



Thấy tôi cao tay không, bây giờ thì khỏe hơn những người đứng rồi.



Chời, người ta đói bụng ăn miếng mà cũng bị "soi" ta.



Chắc là "người ngoài hành tinh" đến đây.



Úi giời, "cướp biển" cũng có ngày "sa cơ lỡ vận" thế này sao.



Ê này, đừng có chụp ảnh người khác khi chưa xin phép chứ.



Đôi khi tàu điện cũng có thể biến thành công viên được mà.



Buồn ngủ thì ngủ thôi cần gì phải "phòng thủ" chứ.



Đấy, đã xin phép người ta chưa mà đã chụp ảnh rồi hả?



Hãy thả cho tôi về với rừng già đi mà.



Một sớm mai thức giấc trên "chuyến tàu định mệnh".



Trời đất, lại còn có cả "khủng long" nữa cơ đấy.



Nhân lúc vắng vẻ tập luyện tí thôi mà mấy chế.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)