Cafe tám 2012-06-09 13:00:31

Chuyện kể nữa đêm của Sky [Part 3:Quỷ Ở Mọi Nơi]


[size=2]Như mình đã kể ở part 2,sau nhiều lần gặp "MA" và bị khủng hoảng tinh thần,mình quyết định vào HCM sống với ba má và học tiếp cấp 2.Nhưng sau đó không lâu,ba má mình li thân,mình buộc phải chuyển vào học nội trú.[/size]

[size=2]Thời gian đầu,mọi việc hoàn toàn bình thường.Do ở nơi dân cư đông đúc,nhiều người qua lại nên mình ít gặp những chuyện kì quái vào buổi tối hơn.Nhưng mọi chuyện bắt đầu khác kể từ tuần thứ tư năm lớp 7,lúc này mình đã ra ở KTX.Khu kí túc của mình nằm phía sau trường,gồm 2 dãy nữ và nam và có bãi giữ xe riêng,phòng mình cuối dãy nam ở chung với 2 đứa nữa là Quân và Nam.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[Lần thứ nhất]
[size=2]
[/size]

[size=2]Hôm đó,do phải ở lại trên trường chuẩn bị buổi văn nghệ sáng mai nên 3 đứa mình về phòng muộn.Quá mệt vì vừa học,vừa làm suốt 1 ngày,mình và Quân vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay,còn Nam đi ăn khuya.Nhưng hỡi ôi,1 giờ sáng mình,Quân bật dậy vì tiếng thằng Nam vừa hét vừa bò lôm côm dưới sàn!Sau một hồi trấn tĩnh,nó vừa lập cập vừa kể,lúc nó về phòng là 1h kém,nó vừa đóng cửa thì nghe có tiếng dép ai đi ngoài hành lang loẹt xoẹt.Đinh ninh rằng ông bảo vệ đi kiểm tra nên nó khóa cửa leo lên giường ngủ.Vừa ngã lưng xuống,quay đầu ra cửa,[/size]MỘT CÁI MẶT ĐÀN ÔNG,MẶT BỊ CẮT NHAM NHỞ,MÁU NHỎ GIỌT TUNG MÀN KHÈ VÀO MẶT NÓ!!! [size=2]Mình với Quân nghe đến đây cũng tái mặt sởn gai óc,dù không tin nhưng không có chuyện 1 thằng con trai tự nhiên nữa đêm khóc ré lên vì sợ ma,chưa kể phòng mình còn có 3 người! Thế là cả bọn đành ngồi trà chanh nói chuyện cho đến sáng,không đứa nào ngủ được.Sáng hôm sau cũng có vài người hỏi thăm chuyện gì,nhưng cả 3 đứa mình im re,vì dù có nói cũng chẳng ai tin.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Những buổi tối sau mình cũng thấy tò mò,phần vì không tin,phần vì quá chai lì với ma quỷ nên cũng muốn biết ở đây chúng khác như thế nào.Vì thế những tối kế đó,lần nào mình cũng là đứa lên khóa cửa cuối cùng,mặc cho 2 đứa kia đã ngáy o o từ lúc nào,mình vẫn cứ ngồi sát cửa,ghé tai ra và lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất ở hành lang.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]3 đêm đầu,mình chẳng thấy có gì bất thường.Trộm nghĩ,có thể thằng Nam thiếu ngủ nên ảo giác,mình đành bấm bụng chỉ ngồi hết tối mai rồi thôi.Nhưng đến tối thứ tư,khi mình đang tựa vào cửa gật gà ngủ,bỗng có tiếng loẹt xoẹt ngoài hành lang…[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]…nghe như tiếng chân đang lết trên đường….[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]mình bật dậy,ghé mắt vào lỗ ô khóa cửa….[/size]
[size=2]…và mình toát mồ hôi hột….[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]…MỘT BÓNG ĐEN,QUẦN ÁO RÁCH TẢ TƠI ĐANG LẾT TRÊN HÀNH LANG![/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Không tin vào mắt mình,nhưng cũng không dám mở cửa kiểm tra,mình đành lên giường trùm chăn tới sáng.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Hôm sau,mình đã hỏi nhỏ cô thu vé ở bãi giữ xe KTX,và biết được 1 sự thật kinh khủng:ở đó có 1 con ma xó! Khi mình gặng hỏi tại sao,cô chỉ bảo ở đó trước không có tường bao,có thằng ăn trộm rồi giết người giấu xác quanh đấy.Nhưng nó chặt 3 phần,cảnh sát chỉ thấy chỗ giấu 2 phần,còn lại thì chịucũng chưa bắt được thằng trộm nên vụ đó chìm xuồng.Mình chợt nghĩ,ma xó chỉ xuất hiện và đi khi nào nó có chỗ trú và có mục đích để đi.Và sau vài đêm suy nghĩ,theo dõi,mình đã biết thật ra phần xác đó chỉ ở loanh quanh khu kho sau KTX,và nó lên,đi hàng đêm là để canh phòng trọ,nhát trộm.Và việc thằng Nam bị nhát,đơn giản vì nó về quá khuya và con ma nghĩ nó là trộm.Choáng hơn nữa,nhiều người biết sự hiện diện của nó nhưng vẫn xem như không có gì![/size]
[size=2]
[/size]


[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[Lần Thứ Hai]
[size=2]
[/size]

[size=2]Hôm đó,ba thằng Quân từ dưới quê lên thăm và ngủ lại.Do phòng chỉ có 2 giường ,nên bác ngủ với Quân,mình với Nam.Tối,sau khi ăn uống no nê quà quê của ba thằng Quân,trò chuyện chán,cả phòng tắt đèn đi ngủ.Và đêm đó mình,Quân,Nam với bác ngủ rất ngon,không có chuyện gì xảy ra….[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]…ít nhất là tới sáng hôm sau….[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Lúc cả bọn thức dậy,không thấy bác trai đâu cả dù cửa phòng vẫn khóa! Thấy có chuyện không lành,cả bọn lật đật mở cửa bủa đi khắp KTX tìm bác,Nam tìm ở bãi xe,Quân tìm ở khu nữ ;)) còn mình,không hiểu sao muốn xuống kho đầu tiên! Vừa xuống đến nơi,nhìn thấy bác trai ngủ ngon lành trên nền đất,mình chết đứng![/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]BỘ ĐỒ TRÊN NGƯỜI BÁC LÀ CỦA CON MA XÓ VẪN MẶC![/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Có lẽ nó vẫn canh trộm như mọi khi và bác là người lạ nên nó đã hiểu nhầm…[/size]
[size=2]Sau đó,mình đành giả thinh,gọi 2 đứa kia lại kêu bác dậy và đưa vào phòng thay đồ.Mặc dù cả 3 người kia đều cảm thấy quái lạ,gặng hỏi mình,nhưng tuyệt nhiên mình không dám nói…lý do đơn giản,có nói cũng chẳng ai tin :)[/size]
[size=2]
[/size]


[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[Lần cuối]

[size=2]Đó là 1 ngày mưa tầm tã suốt cả ngày.Tối đó,mình và 2 tên kia về phòng lúc 10h,đi ngủ lúc 11h30.Và có lẽ,đêm đó tối trời,lại có mưa nên phòng mình bị trộm viếng![/size]
[size=2]Sau khi dòm ra cửa,thấy "thứ mà ai cũng biết là con gì ấy" vẫn lệch xệch ngoài hành lang,mình leo lên giường ngủ.Một giờ sáng,mình lơ mơ vì có tiếng động ngoài đầu cửa,nhưng do quá mệt nên mình ngủ tiếp,không dậy xem được.[/size]
[size=2]Sáng hôm sau khi cả bọn dậy,vừa mở cửa bước ra,nhìn xuống bậc thềm…[/size]
[size=2]
[/size]

…HAI NGÓN TAY RỈ MÁU NẰM BÊN CẠNH 1 CÁI KỀM CỘNG LỰC!
[size=2]
[/size]

[size=2]Hoảng hồn,cả bọn túa nhau đi gọi giám thị,báo công an.Sau khi xem xét,CA cũng chỉ phán rằng phòng này tối qua đã có trộm,nhưng tên trộm sơ ý,kê tay sát khóa nên bị kềm cắt phải.[/size]
[size=2]Riêng mình im lặng…vì mình biết chuyện gì đã xảy ra cho tên trộm…hắn không thể sơ ý tới mức ngu ngốc như thế được….[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]Và từ sau đó,mình bắt đầu tìm hiểu về chúng,tất cả những thứ liên quan.Chúng là Quỷ.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]Ngoại truyện:[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Nhà mình ở HCM có 1 cái giường rất đặc biệt.Cái giường đó có từ lúc mình lên TP,nhưng độc ở chổ chỉ mỗi mình ngủ được trên đấy! Ba má mình,chị họ,em út,ai cũng đều đã thử ngủ trên đó,nhưng đến quá nữa đêm là lật đật chạy qua phòng khác :)) Đến như Bác minh là lính Trường Sơn,nghe thấy lạ nên ngủ lại cũng phải chạy![/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Tò mò,mình đi hỏi từng người một,ai nghe mình hỏi cũng mặt mày xám ngoét! Chị mình bảo,đang ngủ thì bàn tay cảm giác nhớp nhớp,nóng nóng ,kê sát mặt thì thấy toàn máu.Bạn chị,em út thì nói đang ngủ thì cái giường nhổng chân nghiêng về 1 bên như ai nhấc lên vậy.Còn ba má,bác mình thì bảo ngủ tới nữa đêm,cảm giác tức ngực,ngộp thở nhưng không phải do bóng đè,vì tay chân vẫn cử động bình thường.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Riêng mình,hồi còn ở nhà tối nào cũng ôm quyển truyện không đọc giữa đêm khuya lên giường xay tới 11h mới ngủ :))[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Sau này mình có tìm hiểu qua tài liệu và những người đi rừng thì được biết,kiểu giường này có con "MỘC" ở trong.Con mộc ở đây được hiểu là 1 cục máu khô cỡ trái chanh bị đọng từ lâu,dính cứng trong thân gỗ và được người ta cưa ra làm giường.Có 2 kiểu,"Môc người" và "Mộc vật".Mộc vật thường do rắn rết,chim chóc tha mồi về hốc cây,máu vướng đọng tích tụ nhiều mà ra nên mộc này tương đối hiền.Còn mộc người nghe rất kinh dị,do ngày xưa chiến tranh,giặc giết người rồi treo lên cây,chặt xác cho vào hốc,máu đọng vào hốc cây mà thành.Thật ra,mình cũng chẳng phân biệt được đâu là mộc vật,đâu là mộc người,cũng chẳng biết con trong giường mình là gì.Nhưng chắc chắn 1 điều,không ai khác ngoài mình có thể nằm trên đó,và cái giường đó đến bây giờ vẫn còn :)[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]P/s of Sky: sau part này,có bạn sẽ hỏi địa chỉ nhà mình,trường mình,nhưng mình xin được để ẩn.Những chuyện này hoàn toàn có thật và mình nhớ rất rõ,nhưng mình chỉ lấy làm lạ,chúng chỉ xảy ra xung quanh mình chứ không bao giờ có ở người bên cạnh :)[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Thế nhé,nếu thích thì like,nếu thấy hay thì để lại cmt! Hẹn mọi người part 4[/size]
[size=2][part cuối đấy!][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[Part Cuối:Sự Thật Về Ma-Quỷ]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)