[size=2]16h05’ ngày 16/6, tại Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), sau bao hồi hộp lo âu, các đồng đội của Trung sĩ Bùi Văn Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm khi biết Tuấn đã bình yên sau ca mổ kéo dài gần một giờ đồng hồ.[/size]
Cha cầm súng đánh giặc, con nuôi chí bảo vệ dân lành
Cầm mảnh đạn còn ướt sũng máu được gắp ra từ đùi Trung sĩ Bùi Văn Tuấn, Thượng tá Nguyễn Văn Kế - Phó phòng PC65 Hòa Bình bồi hồi nhận xét: “Văn Tuấn mới vào đơn vị chưa lâu, tuổi còn trẻ nhưng luôn tỏ ra chững chạc và chăm chỉ. Trong công việc, Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong lối sống hàng ngày, Tuấn là người sống chan hòa, đúng mực luôn được bạn bè, đồng đội và chỉ huy đơn vị yêu mến”.
Lúc này, sau hơn 7h đồng hồ lặn lội được từ xã An Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Tô - bố của Trung sĩ Bùi Văn Tuấn cũng đã kịp có mặt tại nơi con trai mình đang nằm điều trị.
Cuộc rượt đuổi hiểm nguy
3 ngày trước (15/6), khi đồng hồ điểm 19h15 cũng là lúc Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt đầu cuộc truy đuổi đối tượng Vũ Đình Sơn (34 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) khi đối tượng này đang vận chuyển ma túy từ Mộc Châu về Bắc Giang.
Cuộc rượt đuổi như trong phim hành động khởi đầu từ một con dốc hiểm trở trên Quốc lộ 6 (thuộc địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và mục tiêu là chiếc ôtô Honda Civic màu đen BKS 29Y-6136 do trùm ma túy Vũ Đình Sơn (34 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển chở theo 8 bánh hê-rô-in.
Dù có tay lái “lụa” nhưng xe của Sơn chỉ tháo chạy được khoảng 12km thì đã bị xe của cảnh sát hình sự ép đi vào xóm Đôi, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc. Bị truy đuổi gắt gao, Sơn liều lĩnh trước khi chiếc xe liều lĩnh lao vun vút vào khu vực đông dân cư tại ngã ba Mường Khến.
Không để Sơn đạt ý đồ, các tay súng thiện nghệ của Ban chuyên án đã ra tay. 3 phát súng đanh thép xé màn đêm, bắn thủng 3 chiếc lốp xe Civic khiến tay lái Sơn loạng choạng.
Như con thú điên, Sơn cố lao xe lên một quả đồi và vứt xe, bỏ chạy vào màn đêm. Ngay lập tức, 25 dân quân xã Ngọc Mỹ thông thuộc địa hình đã có mặt tại hiện trường để triển khai đội hình vây bắt và làm công tác “hoa tiêu” cho các chiến sỹ công an. Lực lượng chó nghiệp vụ cũng vào cuộc để lần tìm trùm ma túy.
Coi khinh họng súng kẻ thù
Súng đã lên đạn nhưng các chiến sỹ đều quyết tâm phải bắt sống đối tượng để đưa ra xét xử trước pháp luật. Rạng sáng 16/6, lực lượng phá án đã xác định được tọa độ ẩn náu của trùm ma túy. Sợ người dân đi làm sớm sẽ gặp nguy hiểm nếu đụng đầu trùm ma túy, mũi giáp công của Trung sĩ Bùi Văn Tuấn được lệnh khẩn trương tiếp cận và bắt sống Vũ Đình Sơn.
Nhanh như chim cắt, ở một vị trí cách đối tượng Sơn chỉ hơn chục mét, Trung sĩ Bùi Văn Tuấn đã lao lên. 3 phát đạn liên tiếp được trùm ma túy nã về người chiến sỹ trẻ. Trung sĩ Tuấn lộn nhiều vòng, tránh được 2 phát đạn đầu. Nhưng đến phát đạn thứ ba, do cự ly quá gần, đạn đã găm vào đùi khiến Tuấn hơi quỵ xuống. Tuy vậy, Tuấn vẫn lao về phía trước khiến trùm ma túy Vũ Đình Sơn sửng sốt đến lặng người. Nhân cơ hội đó, đồng đội của Trung sĩ Tuấn đã khóa chặt tay đối tượng.
Chứng kiến việc Sơn hoàn toàn bị bắt giữ, người chiến sỹ trẻ mới quỵ xuống do mất quá nhiều máu. Chuyên án kết thúc đúng vào bình minh ngày 16/6, khi ông mặt trời ló dạng chào ngày mới. Sáng cùng ngày - 16/6, cơ quan công an thu giữ thêm 2 bánh hê-rô-in tại nhà Vũ Đình Sơn.
Sau chuyên án, Đại tá Bùi Đức Sòn - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình khẳng định: “Dù máu của cán bộ, chiến sỹ đã đổ trong nhiều chuyên án đối phó với loại tội phạm buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm nhưng Công an tỉnh Hòa Bình nói riêng và lực lượng công an nói chung vẫn vững một niềm tin đánh án khi biết luôn có hậu phương vững chắc là nhân dân ở bên ủng hộ và tin yêu”.