Nghệ thuật sống 2012-01-01 08:26:33

chúng ta đã thật sự là "người" chưa ?


[size=2][/size]





Lúc trước mình có xem một câu chuyện xưa , trong đó viết thế này

Trích:
Một bá hộ mở tiệc đãi dân làng nhân đám cưới con gái mình, ông dặn người đầy tớ là đếm xem bao nhiêu người qua ngõ để tiện mà làm cỗ.

Chiều xuống người đầy tớ kéo một khúc cây ngang qua ngõ và nấp vào cổng nhà

Mọi người lũ lượt kéo nhau đi ăn cỗ , trời mờ tối ai cũng vấp phải khúc cây chắn ngang đường nhưng họ đều dừng lại một chút chửi xéo rồi đi tiếp. Và cứ thế ai cũng vấp phải cành cây người bị đau ở tay kẻ bị đau tại chân nhưng không ai màng dừng lại để kéo khúc cây sang một bên.


Đến khi người đầy tớ nghĩ là sẽ không còn ai vào nữa thì một bà lão xuất hiện, bà đi chầm chậm rồi kéo cành cây sang một bên với vẻ khó nhọc, xong xuôi bà mới vào nhà.


Đến khi bá hộ quay lại hỏi thì người đầy tớ trả lời " Chờ từ chiều đến giờ chỉ thấy mỗi bà lão kia là "người" !"

Hằng ngày có phải chúng ta đã sống quá ích kỉ hoặc giả chăng chúng ta biện hộ thói ích kỷ của bản thân bằng ta thiếu thời gian,ta bận, ta không thể, ta không có điều kiện, ta nhắm mắt bịt tai trước nỗi khổ của người khác .

_Làm sao teen có thể đánh bại xé đồ bạn chỉ vì một chút bất hòa dù người bạn đó không có lỗi gì

_ Đòi hỏi cha mẹ điều này điều kia nhưng chưa làm gì cho họ được một điều nhỏ ?

_Vô lễ với thầy cô, xúc phạm những người không quen bằng những câu status rất "hồn nhiên đến máu lạnh" trên mạng ?

_Và còn nhiều còn nhiều điều nữa, chúng ta tự nhận mình là người nhưng đã bao giờ hành động như con người chưa ?

Một đám học sinh nam lẫn nữ ăn mặc sạch sẽ sáng sủa đang túm tụm nói chuyện với nhau, vừa ăn vặ vừa xả rác đầy ra cổng trường, họ được cha mẹ đưa đi đón về bằng những chiếc xe đắt tiền và có số tiền ăn sáng một ngày bằng cả tháng tiêu vặ của một teen khác. Nhưng ở ngay cạnh đó vào bước chân có một bà lão ăn xin ngồi rúm ró theo từng cơn gió lạnh, thế mà các bạn giả như không hay biết thậm chí còn tắc lưỡi ra dấu cho nhau đầy vẻ… về phía bà lão. Cuối cùng một thành viên trông "sành điệu" nhất trong cả hội gọi bác bán kem mua một que kem rồi cố ý đánh rơi về phía bà lão tội nghiệp sau đó cười xòa với cả bọn rằng không thèm nữa, sẽ ra quán nào đó thật sang để bao cả bọn , một que kem ấy chẳng đáng bao tiền … Nhưng cũng cùng lúc ấy một đứa trẻ đánh giầy xuất hiện, nó đưa cho bà lão nữa ổ bánh mì nghèo nàn cũng như vẻ bề ngoài của nó. Bà từ chối nói "thôi con ăn đi, ngoại không ăn" , đứa trẻ cười rồi vừa đưa cho bà nửa cái bánh mì của nó cùng một ít tiền lẻ phần mà nó kiếm được hôm nay để bà có thể gọi một suất cơm bình dân để ăn.

Vậy ai mới là người đây , hay chỉ có hai con người giống nhau vẻ nghèo nàn ấy là con người ?

Chúng ta hằng ngày đã sống và đối xử với những người xung quanh cho giống con người chưa nhỉ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)