Tâm sự - chia sẻ 2012-05-26 14:13:33

Chúng mình chia tay rồi E nhỉ ?


Chúng mình chia tay rồi phải không E ? Hôm nay , chia tay bạn bè , chia tay E . A thấy buồn , đau quá . Mình quen nhau cũng được 3 năm rồi . Cũng yêu được 2 năm rồi E nhỉ ? A còn nhớ ngày đầu cm quen nhau . Lúc ý A nhát thật , nắm tay E mà cũng k dám . hì hì ! Khoảng thời gian 2 năm k phải dài nhưng cũng k phải ngắn E nhỉ . Những ngày tháng mình bên nhau , những kỉ niệm đầu của mối tình đầu . Nhớ lần đầu tiên hôn E , A đã tặng kẹo qua miệng E . E ngạc nhiên , há hốc mồm ra trông ngộ ghê !^.^! Tại A học cách hôn này khi A xem phim IRIS đấy . Nhớ những lúc A và E cùng đạp xe qua những con đường quen thuộc của cm . Nhớ những lúc cm vào quán nước gọi 1 cốc nước và 2 cái ống mút . Nhớ những lúc chúng mình ấm áp , ngọt ngào , hạnh phúc bên nhau không muốn rời . Nhớ hôm noel lãng mạn mình cùng ăn bánh kem socola dưới những ngọn nến lung linh trong đêm tối . A nhớ E nhận lời yêu A chỉ bằng 1 cái kẹo mút . Nhớ những lần chúng mình cùng ngắm sao trời . Nhớ những lần chúng mình ôm nhau ở trên đỉnh cầu dưới ánh trăng sáng đêm rằm …….. A nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng mình , A sẽ cất nó vào trong tim và A biết A sẽ không thể quên nó được . Mình chia tay chỉ vì nhà A quá nghèo , vì A không có bố , vì mẹ A không có học vấn , vì nhà A không thể lo đủ ăn , đủ mặc , vì gia đình E phản đối E yêu A . Cũng phải thôi vì A không xứng với E mà ! A đã từng bỏ qua tất cả những thứ đó để yêu E , A đã dành tất cả cho E , yêu E , quan tâm E hơn chính bản thân A . Nhưng A xin lỗi …….. A không đủ tự tin để đi cùng E đến hết con đường hạnh phúc mà chúng mình đã đi . A rất muốn ở bên E nhưng E đã chịu nhiều tai tiếng , thiệt thòi vì A rồi . A biết E không bận tâm đến hoàn cảnh gia đình A , nhưng A quan tâm , mọi người quan tâm , gia đình E quan tâm . A xin lỗi E nhé ! A sẽ giữ E ở trong trái tim A , E sẽ ở trong đấy mãi mãi . A sẽ không thể nào quên được người con gái mà A đã yêu , A sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền , sẽ cố gắng để có được E . A không biết A còn cơ hội để quan tâm , yêu E nữa không . Nhưng A vẫn hy vọng sẽ có 1 ngày nào đó chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau . A sẽ đợi E , sẽ đợi E đến khi E lấy người khác . Còn E thì sao ? E có đợi A không Thúy Anh ! Hãy nhớ rằng có 1 người mãi mãi yêu E và đợi E Thúy Anh à ! Mong E hạnh phúc !

Tiến Mạnh
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)