Teen 24h 2011-05-25 18:32:16

Chúc các bạn 12 thi thật tốt


Nỗi ám ảnh "mùa thi
Cảm nhận “nước tới chân” làm không it teen gấp rút chuẩn bị tư thế “nhảy” cho khỏi ướt. Thế nhưng “nhảy” kịp hay không thì chưa biết mà chỉ thấy xung quanh các teen đang dựng lên đấy những áp lực làm không khí mùa thi đã nóng nay lại càng nóng hơn. Những “nỗi ám ảnh” đó có thể đến từ:
.

[justify]Thời gian[/justify]

[justify]Quả thật không gì tạo áp lực mùa thi cho học sinh bằng thời gian. Nếu chăm chỉ học tập từng ngày thì vấn đề thời gian không phải là vấn đề nan giải đối với teen siêng năng. Song, đối với các teen bận rộn với lịch nghỉ hè sớm thì ắt hẳn sẽ phải phát hoảng với hàng tá bài vở chưa kip đụng đến.[/justify]

[justify]Yến Nhi (học sinh lớp 12 trường TN) là một ví dụ điển hình. Thuộc típ người chờ “nước tới chân” mới “vắt giò lên cổ mà chạy” nên bây giờ cô bạn đang rơi vào trạng thái “đau đầu, rối óc” vì không biết phải ôn cái gì trước và ôn phần nào. Những kiến thức thi học kì vừa rồi cũng nhanh chóng tan theo những buổi chơi game audition thâu đêm suốt sáng mà ba mẹ Nhi cứ tưởng cô bạn đang… học online với bạn bè. Khi bạn bè nhắc nhở thì Nhi bảo “học sớm quên sớm nên chừng nào gần thi… học cho chắc!”. Chính vì ỷ y đó, mà bây giờ Nhi phải gánh một hậu quả nghiêm trọng. Mỗi lần cấm quyển vở lên là tự nhiên cô bạn lại thấy sợ vì còn quá nhiều bài chưa học.[/justify]

[justify]Áp lực thời gian khiến các teen đang lâm vào tình cảnh này nhưng đã cảm thấy đuối sức, dần dần dẫn đến tình trạng mấttự tin vào chính mình.[/justify]

[justify]2. Sự kì vọng của người thân[/justify]

[justify]Gia đình là chổ dựa tinh thần nhưng cũng mang đến cho các teen 12 cảm giác tội lỗi nếu nhỡ… rớt tốt nghiệp.[/justify]

[justify]Biết kì thi quan trọng sắp đến, các bậc cha mẹ thường dành cho con nhiều khoảng thời gian hơn để học tập. Mọi việc vặt trong nhà đều được các thành viên khác đảm nhiệm. Còn trách nhiệm quan trọng của các teen này là phải học, học và… thi đậu. Cảm giác bao nhiêu niềm tin của cả nhà đều đặt vào người mình làm các teen vã mồ hôi khi nghĩ đến một viển tưởng không như cả nhà mong đợi.[/justify]

[justify]“Càng thương ba mẹ bao nhiêu mình càng cảm thấy kì thi này quan trọng bấy nhiêu” — Nhất Khang (học sinh lớp 12 trường LTK) tâm sự khi khi bồi hồi nhớ về những cốc sữa đêm khuya mà mẹ mang đến bàn học cho Khang kèm theo cái vuốt đầu nhẹ nhàng như một sự khích lệ, động viên. Còn Thúy Hằng (bạn học của Khang) thì lại cảm động khi cô em gái mới học lớp 5 dành phần rửa chén kèm theo câu “chị đi học bài đi để em rửa cho!”. “Bình thường nó chẳng bao giờ dành rửa chén cả, câu nói của nó đã cho mình thêm sức mạnh để chinh phục kì thi trước mắt, mình không thể làm cả nhà thất vọng được!”- cô bạn quyết tâm.[/justify]

[justify]Các bạn thấy đấy, trong kì thi tốt nghiệp này, các bạn không chỉ học cho mình mà còn phải học cho những niềm tin mong đợi vào bạn nữa đấy.[/justify]

[justify]3. … Những giấc mơ[/justify]

[justify]Cả ngày lo học đã mệt thế mà vừa chộp chộp mắt ngủ lại đụng phải những giấc mơ “quái gở” làm nổi sợ mùa thi thêm chồng chất. Ông bà ta có câu “Sáng nghĩ gì thì tối nằm mơ thấy thế”. Nhưng không hiểu sao, sáng thì quyết tâm học để thi đậu mà tối thì nằm mơ thấy toàn… thi rớt.[/justify]

[justify]Thanh Tuyền (học sinh lớp 12 trường TN) vẫn còn sợ giấc mơ đi thi tốt nghiệp mà không mang theo bút. Đang loay hoay mượn bút thù cô giám thị thông báo hết giờ thi, cảm giác trong mơ y như thật làm Tuyền muốn khóc luôn. Để không rơi vào tình trang như trong giấc mơ, Tuyền đã tự chuẩn bị cho mình cả chục cây bút để xơ-cua trong ngày thi. Nỗi lo lắng kèm với stress nhẹ đã khiến không ít teen mắc phải những giấc mơ đáng sợ mà chỉ trong mùa thi mới có. Dù giấc mơ không “đẹp” nhưng cũng đã giúp các teen này có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn trước khi bước vào phòng thi.[/justify]

[justify]Có những giấc mơ căng thẳng như vậy mới thấy kì thi tốt nghiệp chẳng đơn giản chút nào vì có qua được của này bạn mới có được chiếc vé vào cánh của tiếp theo: Cánh cửa đại học mà tất cả teen 12 đều mơ ước.[/justify]

[justify]4. Thức ăn[/justify]

[justify]“Không hột vịt, không bí xanh, bí đỏ, óc heo” là thực đơn mà Hồng Nhung (lớp 12 trường NBK) đưa ra cho mẹ vì Nhung nghe nói gần thi mà ăn những món này sẽ dễ ăn zero, trái bí và đầu óc thì ngu như heo (hix). Hơn một lần Nhung bỏ bữa vì mẹ không làm đúng như lời cô nói. Nghe có vẻ mê tín nhưng sự thật vẫn có không ít teen tin chuyện này là có thật nên thay vì “không tin rồi thi rớt thà tin chút mà thi đậu”. Bù lại Nhung lại chuộng các món có đậu như đậu que, đậu đũa, đậu bắp, đậu phộng… vì nghe tên là biết… “đậu”.[/justify]

[justify]Có bạn tin đến nỗi gần đến thi là ngày nào cũng mua chè đậu đỏ về ăn. Kết quả: đang khuya học bài thì bị “bác Tào” dí xanh mặt chẳng còn tâm trạng đâu mà học.[/justify]

[justify]Những “bí kíp” đi thi kiểu như vậy không thấy lợi đâu mà thỉ thấy hại trước mắt. Các bạn đừng quên mẹ chính là chuyên gia dinh dưỡng cho cả nhà nên mẹ là người biết chính xác thực phẩm nào tốt nhất cho sức khỏe của các bạn trong mùa thi. Hãy tin tưởng vào mẹ mình điểm này và đừng để nỗi ám ảnh thức ăn làm ảnh hưởng tới năng suất học bài của mình nhé![/justify]

[/justify]

* * *


[justify]Kì thi đang đến gần trước mắt. Nhưng trong cuộc chạy “nước rút” về đích này các bạn cũng nên dành cho mình những phút thư giản đầu óc như một bài thể dục buổi sáng, một tách trà nóng trước khi bắt tay vào học, một tiếng đạp xe đến nơi mà bạn thích, vài phút giải tỏa với âm nhạc hay phim hoạt hình mà mình “kết” nhất… sẽ giúp bạn tiếp thu bài tốt hơn đấy.[/justify]

[/justify]

[justify]Và cuối cùng, chúc các bạn 12 vượt qua được kì thi tốt nghiệp sắp tới, mọi công sức đều sẽ được đền đáp xứng đáng đấy các bạn, cố lên nào![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)