bây h em hoang mang lắm, ko biết tâm sự với ai hết nên lên đây lập thớt để chia sẻ với các thím.
Em có 1 con bạn cực thân, chơi từ lúc còn bú tí đến bây h đc mười mấy năm rồi, thân cực kì luôn, cái gì cũng có thể thủ thỉ cho nhau nghe đc hết, từ chuyện sáng nay ị mấy cục đến những chuyện tình yêu tình báo dài dòng. Nó như là em gái của em v


Gần đây nó yêu 1 thằg cha nào đấy, làm photographer suốt ngày đi chụp choẹt cho mấy em chân dài tới lách làm e GATO vãi ra




hôm T3 tuần trước là sinh nhật con N, cái ngày trọg đại nhất đấy, con bn em nó háo hức lắm, chuẩn bị này nọ hết xog xui rồi, thì đùg 1 cái bủi ság đó thằg cớ hó đó gọi bảo là có côg việc đột xuất phải đi xa, bn em nó nghe xog 1 cái đứg sữg luôn, lúc đó e đag đi ăn ság với nó, nhìn tội kinh khủng, Rồi em nó định hoãn lại SN đợi thằg kia nhưg em chửi cho, nói là mời mọc đồ hết rồi bây h hoãn lại kì lắm, 2 đứa đi về nhà em, rồi em nó tự nhiên ôm em khóc ầm ầm. Nhìn nó khóc mà thấy tội thay cho nó, lúc đấy thằg kia mà thò mặt vào thì có mà ass nở hoa

Tối hôm Sn đó, sau khi đi ăn là kéo nhau qua đi bar. Con này trước h có biết uốg nhìu đâu, thế mà hôm nay nốc phải gần 5 chai ken + mấy ly vodka pha origina nữa


chở nó về nhà, nó lèm bèm cái gì đó, pha ly nước chanh cho nó uốg rồi cõg vô phòg ngủ. Em thì có thằg bn kia rủ lên đánh LOL (nó đi mỹ rồi, nên h đấy chỉ có nó mới rủ em lên chơi) làm 3 4 ván gì đấy, lúc đó 4h mấy rồi thì thấy con nảy bay ra toilet ọi ọe ra, tởm vl. Xog nó cũg còn hơi say, vậy mà chạy ra chỗ em ngồi nói còn bia ko lôi lên uốg


"ừ nhớ sao hok m, mà tự nhiên nhắc chi vậy ba "
nó bỗg dưng quay sag hun chụt vào môi em 1 fát, đứg hình mấy giây, rồi quay qua nhìn nó.
Biết nhau lâu lắm rồi, nhưng chưa bao h thấy nó đẹp như lúc ấy. miệg cười toe ra, mắt híp lại. Lúc đó có tí hơi men, với lại ko hiều sao chả kiềm đc mình nữa, em ôm chầm nó hôn thắm thiết. Nó ngu hay sao cũg chả phản kháng gì, rồi cái gì tới cũg tới. Trưa hôm sau dậy thì thấy nó đi rồi, nhớ lại chuyện tối qua mà em hết hồn, lục ví ra vẫn còn nguyền cái BCS trog đó

Tối qua, mở máy ra thì thấy có mess, là của nó, bỉu em là chiều mai ra cafe nói chuyện.
em lo lắng lắm, ko biết làm sao hết. Em ko muốn mất cái tình bạn này đâu

Xin mấy thím cmt lịch sự nhé, đây là con bạn em.
58 page rùi ợ 3ahhyes3