[justify]Qua đường dây nóng gửi tới chúng tôi, chị Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1964, hiện trú tại xóm 6 xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội), cho biết:[/justify] [justify][/justify] ![]() Chị Phương đang kể lại sự việc [justify]Gần 1 tháng nay, chị bị chồng là anh Nguyễn Hữu D (trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) viết tay, in các loại tờ rơi “thư mời”, “thư gửi bà K.T.L (mẹ chị Phương)” với nội dung giới thiệu chị Phương là “gái gọi” rẻ tiền, lăng mạ bà K.T.L xúi giục con gái bỏ chồng…[/justify] [justify]Các “thư mời” này được dán ở cửa nhà bố mẹ chị Phương, rải khắp xóm 6 xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm (nơi bố mẹ chị Phương sinh sống), xã Cổ Nhuế (nhà chồng cũ của chị Phương) và bạn bè, người thân của chị Phương. Trong các “thư mời” này đều có ghi địa chỉ cụ thể nơi chị Phương sinh sống để “khách làng chơi tiện liên lạc”.[/justify] [justify]Đáng nói, các tờ “thư mời” này còn được dán thêm tờ 2000đ, 5000đ để gây sự chú ý cho người nhìn thấy, phải nhặt lên để đọc. Hậu quả, liên tục những ngày qua, chị Phương nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tin nhắn ỡm ờ “mời gọi”… Không thể chịu nổi, chị làm đơn tố cáo chồng đến CA phường Vĩnh Tuy, CA quận Hai Bà Trưng. Theo chị Phương, chị và anh D lấy nhau năm 2004 khi cả hai đều đã một lần đò và đều có con riêng.[/justify] [justify]Cuộc sống êm ấm chẳng được bao lâu thì mâu thuẫn phát sinh. Đỉnh điểm là đêm 28/2/2009, hai mẹ con chị Phương bị đuổi khỏi nhà, phải đến ở nhờ nhà bạn. Sau đó, anh D đem đơn ly hôn đến, yêu cầu chị Phương ký vào bên nguyên đơn nhưng chị Phương không ký. Hai người lời qua, tiếng lại chửi mắng nhau rồi mấy ngày sau, khi chị Phương chuyển về Đông Ngạc sống cùng bố mẹ thì các tờ rơi nói trên được phát tán. Theo chị Phương, đây không phải là lần đầu tiên chồng chị viết thư bêu riếu vợ.[/justify] [justify]Điều khiến chị Phương lo ngại nhất bây giờ là tâm lý của cô con gái riêng đang học lớp 12, rất bức xúc bảo mẹ “con chả thiết sống nữa” vì ông bố dượng cũng đã gửi 1 tập thư đến trường. Trường THPT B - nơi con gái chị Phương theo học cho hay, đã nhận được 1 tập hơn chục tờ đơn, thư viết tay bêu riếu mẹ cháu H “theo trai, không chăm sóc chồng con…” nhưng may mắn, cô giáo nhặt được, chuyển lên Ban giám hiệu nên chưa nhiều học sinh biết chuyện. Cô giáo chủ nhiệm cho biết H là một học sinh ngoan, học được. Nhà trường đã động viên, khuyên giải cháu H yên tâm học hành, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, khuyên chị Phương gửi đơn đến cơ quan CA nhờ giải quyết.[/justify] [justify]Người dân xóm 6, xã Đông Ngạc đang bàn tán xôn xao về sự việc này. Nhiều người cho biết, các tờ thư mời bêu riếu chị Phương đã được dán, rải ở xóm 6 nhiều ngày nay, nhiều nhất là tại các quán nước chè, nơi đông người tụ tập. Một vài người đã nhìn thấy “thủ phạm” đeo khẩu trang kín mặt, đi dán, rải các tờ thư này từ 4-5h sáng. Ông An - Trưởng xóm 6, xã Đông Ngạc xác nhận thông tin này và cho biết đã khuyên chị Phương gửi đơn đến UBND xã đề nghị giải quyết.[/justify] [justify]Nhìn nhận sự việc từ góc độ pháp luật, luật sư Trương Xuân Hải, (VPLS Gia Bảo, Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: Đây là hành vi cố tình lăng nhục, bêu riếu, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác, có dấu hiệu cấu thành tội “Làm nhục người khác”, theo điều 121 BLHS.[/justify] [justify]CA phường Vĩnh Tuy cho hay, hiện đang mời anh D, chị Phương đến để xác minh, giải quyết sự việc nhưng anh D không đến. Chị Phương cho biết: Hiện anh D còn gọi điện thông báo “có nhiều trò mới” đang chờ chị… [/justify] [justify]Điều 121 BLHS Tội làm nhục người khác: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.[/justify] |