[size=2]Một chợ tạm nằm cạnh khu tập thể công an huyện Thanh Trì, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Hai bên đường vào khu tập thể, tiểu thương dựng những tấm bạt, ô dù bày bán thực phẩm, rau củ quả. Mỗi lần người dân và phương tiện qua lại, bùn đất bắn tung tóe, lẫn vào hàng hóa. [/size]

Rau, củ, quả được bày bán ngay cạnh vũng nước bẩn. Ảnh: Đắc Thành
[size=2]Chị Hoa, một người buôn bán ở đây cho hay: “Chúng tôi không muốn đặt thực phẩm, rau quả trên nền đất như thế này nhưng do chợ tự phát nên mạnh ai nấy làm. Rau thì trải tấm bạt, thịt thì kê lên cao hoặc có cái bàn nhưng không tránh khỏi bùn đất, nước thải té vào”.[/size]
[size=2]Phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng tấp nập mua bán. Ngày nắng thì bụi mù mịt, mưa xuống nước lênh láng bao vây xung quanh nhưng người mua cứ mua, người bán cứ bán.[/size]
[size=2]Nhìn qua chợ đầu mối Phùng Khoang, đường Nguyễn Trãi khá sạch sẽ, hàng thực phẩm bày trên bàn tôn. Thế nhưng vừa bước chân đến khu chợ hàng thủy hải sản, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, nước làm cá dốc thẳng xuống nền chợ lẫn lộn với cá bày bán. Phía ngoài chợ, rau tươi đặt tràn lan trên nền bê tông nhớp nhúa.[/size]

Nhặng đậu trên gà làm sẵn. Ảnh: Đắc Thành
[size=2]Ông Trần Quốc Cường, Trưởng ban quản lý chợ cho biết: “Đã là chợ thì không tránh khỏi việc có nước thải, mùi hôi tanh. Chúng tôi đã có biện pháp xử lý cứng rắn nhưng nói đi, nói lại các tiểu thương vẫn vi phạm. Chợ phía bên trong thuộc quản lý của chúng tôi, còn phía ngoài người dân bán như thế nào thì không thuộc chức năng của ban quản lý”.[/size]