Ảnh - truyện vui 2011-10-19 04:04:38

’Chiếm phố Wall’ và những hình ảnh ’cười ra nước mắt’


Tính đến ngày 18/10, phong trào ‘Chiếm phố Wall’ bắt đầu từ Mỹ sau đó lan rộng ra hơn 80 quốc gia đã bước sang tháng thứ hai với những biểu ngữ khiến mọi người… ‘cười ra nước mắt’.




Bước qua tháng thứ Hai, "Chiếm phố Wall" không những vẫn tồn tại mà nó còn nhận được sự ủng hộ của người dân trên toàn thế giới cũng như các chính khách trong đó có cả tổng thống Obama và Tổng thư ký Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Theo một đợt khảo sát, 67% người được hỏi ủng hộ biểu tình Chiếm phố Wall trong đó hầu như toàn bộ số họ đồng thuận việc dựng trại tại công viên để người biểu tình qua đêm.

Dưới đây là những hình ảnh "cười ra nước mắt" tại các cuộc biểu tình:

Kêu gọi "Cứu trợ người dân".

Một lời khẳng định: "Tôi có thể mất việc để được nói".

"Này FED (cục dự trữ liên bang mỹ)…. Giữ lại cái bánh của bạn nhưng hãy cho chúng tôi que kem".

Không phải người dân thì ai?

Nhìn mẹ cháu này, đâu có tương lai…

Còn bố cháu thì cần có việc làm.

Tôi cũng vậy…!

"Bất công trở thành luật pháp thì nổi loạn sẽ là nhiệm vụ". Biểu tình tại Toronto, Canada.

Những người có tuổi thì tham gia biểu tình với những thống điệp nghiêm khắc: "Hệ thống này không bị hỏng nhưng nó cần phải xây dựng lại theo cách này (biểu tình)".

Biểu tình "Chiếm phố Wall" lan tới tận bang Alaska, Mỹ nơi phần lớn diện tích bị băng tuyết bao phủ.

Tình cảnh bi đát, người biểu tình đòi "Bán… nước Mỹ".

và "Ăn người giàu".

Các ngân hàng được cứu trợ còn chúng tôi trắng tay.

Vùng lên là không thể tránh khỏi, tại sao không phải là lúc này!

Trịnh Duy

Theo Bưu điện Việt Nam
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)