Tình yêu - giới tính 2012-01-07 07:37:09

Chia tay- (đừng tùy tiện nói khi không thực sự muốn)


[size=3]Lễ 2-9 lẽ ra phải rất vui, rất hạnh phúc vì em được cùng anh, gia đình anh và bạn bè (cũng là của anh nốt), mọi người cùng nhau đến nhà anh ăn món thịt nướng mà em thích nhất, thêm món bò nhúng dấm nữa chứ, chỉ nghĩ đến thôi mà em đã thèm đến cả tuần trước đó, rồi từng ngày từng ngày mong đợi đến ngày lễ.[/size]

[size=3]Dĩ nhiên là ngày đó phải đến rồi, và sự chuẩn bị đâu cũng vào đấy.[/size]

[size=3]
[/size]


[size=3]Ấy vậy mà, …. Em quậy quá phải không anh? Em vẫn luôn tự trách bản thân mình mãi không thôi. Làm anh buồn em cũng có vui gì đâu. Chỉ vì cái tính bướng bỉnh của em mà suýt chút nữa em gây ra lỗi lầm lớn. Chỉ vì em cố chấp, không muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh, dù anh đã nói cả trăm lần…[/size]

[size=3]
[/size]


[size=3]Em là vậy, cứ chuyện nhỏ xé to, rồi gây ra mâu thuẫn, rồi cuối cùng là tính nào tật nấy, biết anh không thích hai từ "chia tay" mà em vẫn cứ nói.[/size]

[size=3]
[/size]


[size=3]Nhưng… chưa bao giờ em cảm thấy hối hận như lần này anh ạ. Và dù em có nói ngàn vạn lần lời xin lỗi anh em vẫn chưa thấy đủ, dù rằng ngày hôm đó em chỉ nói 1 lần là anh đã chấp nhận bỏ qua tất cả.[/size]

[size=3]Anh à, sao anh lại yêu em nhiều vậy? Nhều đến mức em cảm thấy lo lắng, rằng không biết em phải làm sao để xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho em.[/size]

[size=3]
[/size]


[size=3]Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã cho em cảm giác được yêu thương, được che chở, anh chẳng những mang đến cho em một tình yêu mà em hằng mơ ước mà còn ghép từng mảnh vỡ của con tim em.[/size]

[size=3]Anh có biết không? Khi em nói lời chia tay, em tưởng anh sẽ như mọi lần năn nỉ em. Thật sự em không ngờ phản ứng của anh lại mạnh đến như vậy. Nhìn anh lặng lẽ quay lưng bước đi, nước mắt em chợt tuôn rơi. Quay đầu xe để chạy theo anh, gọi tên anh mà anh không thèm quay lại, chiếc taxi chạy ngược chiều ngỡ như sắp tông vào anh khiến con tim em như ngừng thở…[/size]

[size=3]
[/size]


[size=3]"Em còn muốn nói gì nữa"- Giọng anh nghẹn ngào hét to với em, gần 1 năm trời quen nhau, đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em như thế.[/size]

[size=3]"XIN LỖI ANH, EM SAI RỒI"- ôm lấy anh và nói câu xin lỗi mà em cứ sợ cơn gió sẽ cuốn anh đi mất. Lần đầu tiên em cảm thấy sợ khi nói câu chia tay. Sợ nhìn đôi mắt u sầu của anh, sợ sự im lặng chịu đựng của anh. Sợ tất cả anh à.[/size]

[size=3]
[/size]


[size=3]Chỉ một câu xin lỗi là anh sẵn sàng bỏ qua tất cả cho em dù em làm lỗi như thế nào. Anh cao thượng do bản tính hay do tình yêu anh đã dành cho em quá lớn hở anh?[/size]

[size=3]Giá như em cũng được như anh thì hay quá, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc phải không anh?[/size]

[size=3]T[/size]

[size=3]rong mắt gia đình em, anh là một chàng trai hiền lành và có đạo đức. Còn với em, anh hơn cả những lời nhận xét khách quan đó. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong lòng em.[/size]

[size=3]
[/size]


[size=3]KHÔNG CÓ ANH
….Ai sẽ kể chuyện cho em nghe?
….Ai là người lắng nghe em hát?
….Ai có thể chịu đựng nổi những lúc em nó như két không ngừng?
….Ai chở em khắp ba quận 6 tiếng đồng hồ chỉ để tìm tô cháo trắng vừa ý em khi em bệnh?
….Ai đấm lưng xoa vai bóp đầu mỗi khi em than mệt mỏi?
….Ai chia sẻ những chuyện vui buồn cùng em?
….Rồi ai có thể trao cho em một tình yêu mãnh liệt như thế?[/size]


[size=3]
[/size]


[size=3]Cám ơn anh đã mang đến cho em một tình yêu cao thượng.
Cám ơn anh đã yêu em mà không chấp nhất quá khứ của em.
Cám ơn anh đã bù đắp tình yêu thương vốn thiếu sót của em khi còn bé.
Cám ơn vòng tay anh che chở, bảo vệ và cho bé được nhõng nhẽo.[/size]


[size=3]Em yêu anh![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)