Nghệ thuật sống 2012-01-10 15:28:15

Chia tay cũng cần có lý do sao em?


[size=3]" _Mình gặp nhau nha anh, em có chuyện muốn nói với anh.[/size]

[size=3]…[/size]

[size=3]_Có phải anh thực sự muốn chia tay với em ?[/size]

[size=3]…Uhm![/size]

[size=3]_ Tại sao ? Em đã làm sai điều gì ư ? Nếu em sai điều gì vậy thì anh hãy nói đi. Em sẽ sửa đổi mà, hãy nói đi anh ??[/size]

[size=3]… Anh xin lỗi…[/size]

[size=3]_ Hôm trước anh nói là vì gia đình em không chấp nhận nên anh mới chia tay với em, đúng không ? Hì, anh không cần phải lo về chuyện đó nữa đâu. Em sẽ…[/size]

[size=3]…Anh xin lỗi, rất tiếc, bây giờ anh chỉ muốn chú tâm cho việc học thôi.[/size]

[size=3]_ Có thật chỉ là lý do đó hay không ? Hay còn có lý do nào khác nữa ?[/size]

[size=3]…Chỉ vậy thôi.[/size]

[size=3]_ Em không tin. Nếu anh nói anh học, em không hề cản anh, thậm chí em còn mong anh học thật tốt nữa kìa, em luôn ủng hộ anh trong việc học cơ mà. Nhưng, chẳng lẽ mỗi tuần dành cho em một ngày chủ nhật cũng không được hay sao ? Có nhất thiết phải chia tay không ?[/size]

[size=3]…[/size]

[size=3]_ Hãy trả lời em thật lòng, được không ?[/size]

[size=3]…Chuyện gì ?[/size]

[size=3]_ Có phải trong lòng anh vẫn còn hình bóng người yêu cũ ?[/size]

[size=3]… Không có[/size]

[size=3]_Có thật không ? Có thật là không có không ?[/size]

[size=3]… Thật.[/size]

[size=3]_Uhm! Chẵng lẽ, ngay cả phút cuối cùng, anh cũng không thể thật lòng trả lời em sao ? Nếu không có thì tại sao trong blog anh lại ghi về người đó một cách tha thiết đến như vậy ? Thời gian qua anh quen với em, chẳng lẽ không đủ để anh quên người ấy ? Chẳng lẽ trong trái tim anh không hề có vị trí nào dành cho em ? … Anh không cần phải chối, em hiểu được tất cả mà, người đó hơn em ở lời nói ngọt ngào, phải, rất ngọt ngào… đến nỗi người bạn thân nhất của anh cũng vì thế mà trở mặt với anh.[/size]

[size=3]…[/size]

[size=3]_Em không hiểu, thực sự không hiểu… vì sao anh có thể yêu người ta một cách mù quáng như thế ? Người ta có tốt với anh đâu chứ ? Người ta đã phản bội anh, lựa chọn bạn của anh chỉ vì người ta khá hơn anh. Rồi bây giờ, người ta muốn quay về bên anh anh lại sẵn sàng, trong khi em luôn bên cạnh anh thời gian qua mà chẳng là gì trong đôi mắt anh cả. Thật chua xót làm sao.[/size]

[size=3]…[/size]

[size=3]_ Một câu hỏi cuối cùng, anh có thể trả lời em không ?[/size]

[size=3]… Em nói đi[/size]

[size=3]_Anh yêu em được bao nhiêu phần trăm ?[/size]

[size=3]…[/size]

[size=3]_Hãy trả lời em đi, chỉ một câu cuối cùng thôi, có cũng được, không có cũng được, em chỉ muốn biết tình cảm trong lòng anh dành cho em được bao nhiêu mà thôi, dù sao thì chúng ta cũng kết thúc rồi. Và em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu.[/size]

[size=3]… So sánh với ai ?[/size]

[size=3]_??? So sánh với ai ư ? Tại sao lại so sánh với ai mới được ? Chẳng lẽ anh không biết được tình cảm mà anh dành cho em là bao nhiêu sao mà phải hỏi em là so sánh với ai mới được ? Nếu chỉ đánh giá bằng con tim anh thôi thì là bao nhiêu chứ ?[/size]

[size=3]…"KHÔNG XÁC ĐỊNH"[/size]

[size=3]_!!! "[/size]

[size=3]YÊU… là thế đó[/size]

[size=3]Thật phủ phàng và nhẫn tâm khi thốt ra lời chia tay. Ngày hôm qua tay trong tay nói cười vui vẻ, cho nhau từng chút yêu thương, cho nhau lời thề hứa. Vậy mà hôm nay với một câu nói[/size]

[size=3]"Chia tay đâu cần lý do đâu em. "[/size]

[size=3]Người quay lưng bước đi cho cõi lòng ta tan nát, khoảng không gian xung quanh ta trở nên xám xịt. Một ngàn lời không đủ để diễn tả được nỗi đau trong lòng ta. Nghẹn ngào, khó thở, tim nhói đau như đang bị ai đó châm từng mũi kim … Nước mắt tuôn rơi như mưa đầu mùa, từng chập, từng chập … cho đến khi "không còn có thể khóc được nữa".[/size]

[size=3]
[/size]

[size=3]Tôi không phải là nhân vật chính trong câu chuyện trên, nhưng Tôi cảm thấy nhói đau khi người rơi vào tình huống đó là người thân của mình. Buồn, buồn lắm, nhưng lại chẳng biết làm sao hơn ngoài những lời an ủi.[/size]

[size=3]" Hãy mạnh mẽ lên,chị nhé, em hy vọng nỗi đau ấy sẽ sớm tan biến, và một cuộc sống mới sẽ sớm đến"[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)