![]() |
Chủ nhà nơi Thao giúp việc nhận tin cô ta từng dọn sạch tủ nhà chủ cũ chắc sẽ ngã ngửa vì bấy lâu nuôi ong tay áo. |
Vào cuộc điều tra, Công an quận Đống Đa xác định hung thủ gây ra vụ trộm cắp tài sản lớn này là Đoàn Thị Thao, SN 1969, trú tại Đồng Ích, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang, người giúp việc của gia đình. Thế nhưng, khi lần theo địa chỉ về nhà Thao, người phụ nữ này đã bặt vô âm tín.
Hàng nửa năm trời âm thầm lần theo Thao nhưng người phụ nữ này không hề về nhà. Những tưởng kẻ trộm trốn vĩnh viễn, nhưng sau gần một năm, Đoàn Thị Thao đã trở về quê thăm chồng bị tai nạn giao thông. Cô ta đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người chồng cũng như nhiều người dân.
Tại cơ quan điều tra, Đoàn Thị Thao không thể chối cãi tội của mình. Cô ta thừa nhận thánng 8/2010, thông qua người thân giới thiệu nên đã làm giúp việc cho nhà chị Kim.
Đến khoảng 7h sáng 21/10/2010, chủ ngôi nhà trên đi làm, còn Thao ở nhà làm công việc của mình. Khi lau dọn đến tầng 2 của ngôi nhà, Thao đã vào phòng và phát hiện thấy khe tủ bàn phấn có một chiếc dây hở ra. Phát hiện bên trong có chùm chìa khóa, Thao đã dùng chùm chìa khóa này lần lượt mở tủ quần áo của chị Kim. Khi mở đến chiếc két sắt, cô ta đã hoa mắt khi phát hiện bên trong có ba miếng vàng, một cục vàng nhỏ bằng đầu ngón tay và một số dây chuyền khác. Không thể kìm lòng tham, Thao vơ tất cả số vàng bỏ đi. Vì chị Kim khóa cửa ngoài nên cô ta gọi nhờ chị của chủ nhà mở cửa để mình đi mua thuốc.
Cửa mở, Thao chạy thoát. Cô ta mang cục vàng đi bán được 32 triệu đồng, rồi bắt xe về quê. Ngay chiều hôm đó, Thao mang sổ ra ngân hàng huyện trả nợ 20 triệu đồng, rồi ôm số tiền còn lại cùng với ba miếng vàng thuê nhà nghỉ ở thị trấn Việt Yên, Bắc Giang. Sáng hôm sau, cô ta bắt xe ra Hà Nội, rồi đi vào TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và bán nốt ba miếng vàng lấy tiền ăn tiêu và lại xin vào làm ôsin cho một gia đình tại đây.
Thao không ngờ, vừa về quê thăm chồng bệnh thì bị cảnh sát bắt.
Nhật mai
Theo Bưu Điện Việt Nam