Sau 0h, gần trăm cô gái trẻ mới bắt đầu giờ… làm việc. Tiếng guốc gõ vội xuống nền đường theo những bước chân hối hả chạy show.

Đường Ngô V Năm thuộc phường Bến Nghé, quận 1 (TP HCM) là nơi đóng đô của gần 20 nhà hàng cao cấp. Ngoài phục vụ uống, karaoke, thực khách khi đến đây sẽ được đội ngũ chân dài nhiệt tình chăm sóc… từ tóc đến tận rg. Khách hàng của khu vực này đa số là khách nước ngoài, trong đó nhiều nhất là người Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đã thành thông lệ, từ khoảng 21h mỗi ngày trở đi, chân dài từ các quận lân cận bắt đầu đổ về các nhà hàng trên đường Ngô V Năm, quận 1. Với yêu cầu ngày càng gắt gao, đòi hỏi tiếp viên phải biết 2, 3 ngoại ngữ các loại như: Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… nên các nhà hàng trong khu vực luôn lâm vào tình trạng “cần tuyển nhân viên nữ” từ 18-25 tuổi với số lượng lớn.
Bù lại giờ giấc làm việc khuya, yêu cầu đa ngoại ngữ, các chân dài được hứa hẹn có khoản thu hấp dẫn. Lương phục vụ chỉ từ 2-4 triệu đồng/tháng nhưng nhiều cô gái tại đây khi được hỏi cho biết, khoản “tiền boa” nhận được có khi cao hơn gấp chục lần tiền lương.
Ngoài những nghi vấn về việc “đánh lẻ” giữa chân dài và khách đến chơi, các chủ nhà hàng thường xuyên phải làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành v hóa xã hội vì phạm các lỗi về sử dụng lao động không hợp đồng.
Sau 0h, phố chân dài trở thành minh chứng cho một Sài Gòn náo nhiệt, một phong cách chơi… “không sợ mưa rơi”.





Các nhóm chân dài là đặc trưng của đường Ngô V Năm sau 0h.
Và cả những thông báo tuyển dụng không có ngày kết thúc – “phỏng vấn 19h mỗi ngày”.Ánh sáng hắt ra ở đâu, ở đó có chân dài.

Họ chờ khách từ tối hôm trước cho đến rạng sáng hôm sau.

Họ chờ khách từ tối hôm trước cho đến rạng sáng hôm sau.


