Matt Torrens, một nghệ sĩ yêu điêu khắc có sở thích đi dạo dọc bãi biển để thu nhặt những cành khô của cây Manzanita bị cuốn theo dòng nước dạt vào bờ. Loại cây sinh trưởng ở Bắc California này có màu nâu đỏ, khi khô đi và được dòng nước bào mòn sẽ có bề mặt nhẵn bóng. Và đó chính là nguồn cảm hứng cho chàng nghệ sĩ người Mỹ tài ba này sáng tạo nghệ thuật: biến những cành cây khô thành những con thú đủ chủng loại, từ gấu cho đến hươu nai


Matt đi thu nhặt cành cây khô để làm nguyên liệu sáng tạo nghệ thuật




Trông rất ấn tượng phải không nào

Clip: Matt Torrens và các tác phẩm điêu khắc từ cây khô
Torren thường phải dựng khung bằng thép cho những “con thú cây” của mình để đảm bảo cho chúng độ chắc chắn





Matt có vẻ rất yêu thích loài ngựa ^^
Bò đang gặm cỏ

Cả đầu tê giác cũng có luôn nè

Tháng 4 năm 2008, Torren đã được mời đến tham gia Show Triển Lãm Nghệ Thuật Toàn Nước Mỹ lần thứ 9. Anh còn được mời dự Hội Chợ San Francisco và đoạt giải nhất cho bộ sưu tập của mình


Tác phẩm này các cành cây khô được ghép khít kín,
bào nhẵn và đánh bóng, trông rất tinh xảo

Các bạn có thể chiêm ngưỡng thêm nhiều tác phẩm tuyệt đẹp của người nghệ sĩ này tại trang web của anh:
http://www.matttorrens.com/