Tâm sự - chia sẻ 2016-02-29 06:02:25

Câu chuyện chào buổi sáng !


Có một cậu bé nhỏ ngồi ở ngã tư chợ Đình bán vé số, đi theo cậu là chú chó bị gãy 1 chân..

- Em tên là gì : "dạ bé Bảo 9 tuổi"

- Em còn đi học không? : "dạ có em đi học ở trường tình thương do Uỷ ban phường Hiệp Thành với ngân hàng Quân đội đầu tư ở Chợ Cây dừa đó chị"

- Em đến trường như thế nào? : "dạ em đi bộ.."

- Nhà em ở đâu mà đi bộ???: "dạ ở trong hẻm cafe 39 ngay đường đá á chị"

- Em sống với ai: "dạ, với mẹ, mẹ em đi bán ve chai, em đi học tối ngồi ở đây bán phụ mẹ, mỗi ngày bá 80 tờ vé số, bao giờ bán hết thì về"

- Con chó này em mua hay người ta cho: "dạ em năn nỉ mẹ mua cho em lâu lắm mẹ mới chịu mua, mua 350k lận đó chị, em nuôi từ hồi nhỏ đến giờ, ở nhà thì em cho nó ăn cơm với em, bữa nào có thịt gà thì em cho nó 2 miếng thịt luôn em ăn cơm không"

- Em đi học xa vậy mà phải đi bộ hả?: "Dạ đi bộ, lâu lâu đi ké người ta hoài à mà giờ ông đó chửi em không cho em đi ké nữa nên em phải đi bộ, đi học em dắt con chó theo cột nó gần đó chứ để ở nhà không ai coi, hôm trước nó chạy ra đường bị người ta đụng gãy chân hay bong gân gì rồi đó chị, giờ nó đi bằng 3 chân à…"

****Đây là một câu chuyện được người dùng chia sẻ trên facebook cá nhân.

****Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều có một cách yêu quý động vật khác nhau, nhưng cái cách cậu bé trả lời câu hỏi và cái cách cậu chăm sóc người bạn 4 chân này của mình, tôi tin chắc rằng, cậu đã được gia đình dạy dỗ rất chu đáo.

(nguồn: Trần Ngọc Trúc Nhã)
(share: hyang kyung phuong-vu)



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)