Chuyện lạ 2008-09-04 07:59:40

“Cậu bé ma sói” ở Ấn Độ !!!


Bé trai Pruthviraj Patil 11 tuổi người Ấn Độ được mệnh danh là “cậu bé ma sói” vì bị mắc một chứng bệnh rất hiếm gặp khiến lông phủ kín toàn bộ mặt và cơ thể.
Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, Pruthviraj Patil mắc phải hội chứng rậm lông, một căn bệnh hiếm gặp thường được gọi với cái tên “Triệu chứng ma sói”. Trên thế giới hiện chỉ mới ghi nhận 50 người mắc căn bệnh này.









Bộ lông rậm rạp bao phủ gương mặt của Pruthviraj khiến cậu bị bạn bè chế giễu và bắt nạt. Cậu cũng không mấy khi ra khỏi nhà vì những ánh nhìn tò mò, tàn nhẫn của người lạ.

“Cháu không thể liều ra khỏi làng hoặc tới những nơi mà không ai biết cháu”, Pruthviraj nói.

Khi Prithviraj chào đời, người dân làng nói mẹ cậu rằng bà đã sinh ra một vị thần. Những người khác thì nghĩ cậu là một nhân vật siêu nhiên. Cũng có người cho đó là một điềm xấu vì vẻ bề ngoài kỳ dị của cậu.

Chị Anita, 32 tuổi, cho hay căn bệnh của đứa con trai khiến gia đình rất khó chấp nhận sự thật. “Tại sao Thượng đế lại làm như vậy với chúng tôi? Cậu bé trông rất “quái” và bất kể chúng tôi đi đâu, mọi người cũng đổ xô tới xem Prithviraj”.

Nhưng mặc cho bộ lông kỳ quặc, bé Pruthviraj, hiện đang sinh sống tại quận Sangli, gần Bombay, vẫn là một cậu bé khỏe mạnh, ham mê thể thao. Ở trường cậu được mọi người yêu mến.

“Khi cháu mới tới trường, cháu thường bị bắt nạt và những bạn khác thường cười nhạo. Giờ thì họ đối xử với cháu bình thường rồi. Chúng cháu cùng chơi môn crikê với nhau và bộ lông không cản trở việc cháu chạy hoặc bắt bóng. Đó không phải là một vấn đề lớn”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)