Hot boy - hot girl 2009-06-29 04:07:16

“Cậu ấm, cô chiêu” đi thi ;;)




[justify]Trước ngày lên Sài Gòn dự thi đại học, cô nàng N (trường NT) đã được ba mẹ đặt trước một khách sạn cao cấp và cho xe hơi riêng chở đến tận nơi để cô tiểu thư không bị…ăn nắng.[/justify]



[justify]Những sĩ tử đại gia[/justify]



[justify]N được trang bị laptop, điện thoại di động và máy chụp hình đầy đủ không thiếu thứ gì. Cứ ngỡ N sẽ tập trung ôn lại bài vở cho kỳ thi sắp tới nhưng cô nàng cứ ôm khư khư cái laptop để chat cùng bạn bè. Ngày ngày kêu chú tài xế chở đi vòng vòng để du lịch Sài Gòn và chụp lại những tấm ảnh để về quê có dịp khoe cùng mấy đứa bạn “hai lúa” cho chúng lóa mắt ra. Nếu như lúc ở dưới quê tiền tiêu của N chỉ tầm 200k một ngày thì lên Sài Gòn N bắt gia đình phải tăng lên 500k một ngày để “bằng chị, bằng em”. Chiều lòng cô tiểu thư và muốn N vui vẻ để đạt được kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới nên ba mẹ N chiều con gái cưng tất tần tật.[/justify]

[justify]Gia đình thuộc hạng “đai gia” ở vùng đất Long An, một thời “xưng hùng xưng bá” với chúng bạn nên anh chàng T (trường H) muốn khi đặt chân lên Sài Gòn mình cũng phải được bạn bè kính nể. Thế là T tự lái xe hơi riêng lên nhà người bà con ở Sài Gòn để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới. Nói là chuẩn bị cho kỳ thi nhưng thực chất T lên và gặp mặt cô “bồ” quen được qua mạng, hằng ngày đến đưa đón nàng đi chơi và hẹn hò kéo nhau vô nhà nghỉ. Ba mẹ T ở dưới quê vẫn tin rằng “cậu ấm” của mình đang chăm chỉ luyện thi trên Sài Gòn nhưng nào biết T đang chìm đắm trong những tháng ngày ăn chơi thỏa thích tại thành phố nhiều cạm bẫy.[/justify]



[justify]“Cậu ấm, cô chiêu” gặp nạn[/justify]



[justify]Mặc dù mang “mác” là dân quê nhưng cô nàng M (quê Tiền Giang) chẳng thua kém bất cứ một teen nào trên Sài Gòn vì khi lên thành phố chuẩn bị thi ĐH M đã được trang bị đầy đủ từ điện thoại iphone, xe máy tay ga đắt tiền cho đến số tiền tiêu xài một tháng gần cả triệu chứ không ít. Với cái mã tiểu thư như thế M nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của những tên Sở Khanh, thích lợi dụng con gái nhà quê. Vào lớp luyện thi chưa bao lâu M trở thành tâm điểm chú ý của bạn bè khi liên tục khoe khoang những món 2-tek đắt tiền, “nổ” ầm trời rằng tiền của M xài không hết. M nhanh chóng quen được tên con trai được xem là hotboy trong lớp luyện thi. Bao nhiêu tiền ba mẹ cho M dùng mua điện thoại di động cho hắn và chung chi mỗi chuyến đi chơi cho hai đứa. Sau một lần rủ M vào khách sạn làm chuyện “ấy”, tên hotboy cũng biến mất khỏi lớp luyện thi để lại cô nàng “tiểu thư” nhà quê một nỗi đau không biết chia sẻ với ai nơi đất lạ quê người.[/justify]

[justify]Riêng anh chàng K (quê Đồng Nai) thì lại khác. Là con của chủ một tiệm vàng lớn nên từ lâu bạn bè đã biết đến K như một “đại gia” chính hiệu. Lúc lên Sài Gòn để chuẩn bị thi ĐH anh chàng K quyết tâm chẳng để thua những bạn trên thành phố và không để người ta nghĩ mình là “nhà quê”. K bắt ba mẹ phải mua laptop hiệu Sony Vaio sành điệu, điện thoại di động N96, xe máy Airblade gần 50 triệu. Có đầy đủ những gì mình thích trong tay, K vô tư khoe khoang mọi lúc mọi nơi khi bước chân lên thành phố mà đâu biết rằng chính mình đang tự hại mình. Một lần vào quán trà sữa để giở màn khoe của, “cậu ấm” nhà mình đã lọt vào tầm ngắm của một nhóm chuyên giật đồ. Ra về, chúng bám sát theo xe của K và đến một đọan đường vắng thì chiếc cặp kèm laptop đắt tiền bỗng chốc “bay” theo lũ cướp giật. Anh chàng K chỉ còn biết đứng như trời trồng và khi la được hai tiếng “cướp cướp” thì bọn chúng đã vọt mất tự lúc nào.[/justify]



[justify]Đừng tự làm xấu mình[/justify]



[justify]Những “cậu ấm, cô chiêu” đi thi luôn được gia đình đầu tư chu đáo từ A-Z nên chắc chắn rằng các bạn không hề thua kém bất cứ một thí sinh nào. Thay vì tỏ ra đua đòi, khoe khoang thì tốt nhất các bạn nên cô gắng đạt được những thành tích thật cao để không phải xấu hổ với kết quả thi sắp tới của mình. L (trường QT) là một tiểu thư con nhà giàu chính hiệu tuy nhiên L không hề tỏ ra đua đòi, được gia đình đề nghị cho xe hơi riêng chở đi thi nhưng L chỉ xin được đi thi bằng xe đạp điện. Thay vì tung tăng cùng nhóm bạn nhà giàu ăn chơi trong những ngày “chạy nước rút” này thì L chăm chỉ luyện thi để mong đạt được những kết quả cao nhất. L chia sẻ: “Đã mang tiếng là con nhà giàu thì teen nào cũng phải đối mặt với những lời bàn tán, vì thế bạn nên tự nổ lực và cố gắng hết sức mình trong kỳ thi sắp tới để không vô tình làm xấu mình đi trong mắt mọi người!”.[/justify]

[justify]“Cậu ấm, cô chiêu” đi thi thường gắn với xe hơi đưa rước, những căn khách sạn cao cấp sang trọng và cảnh tượng ba mẹ đứng canh cứ như là một “ngôi sao” trong làng giải trí khi có vệ sỹ lúc nào cũng kè kè bên mình. Đấy là một điều khiến những “cậu ấm, cô chiêu” này ỷ lại và dần dần biến tướng trở nên lố bịch, khác người. Kết quả thi có tốt hay không là do sự nổ lực của bạn, dù mang cái mác “cậu ấm, cô chiêu” nhưng không cố gắng thì kết quả như thế nào chắc chắn teen nhà mình hiểu rõ nhất![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)