Sao Việt 2010-04-30 04:33:56

Cao Thái Sơn rách quần ngay chỗ "nhạy cảm" khi đang biểu diễn :))


[justify]Do biểu diễn sung quá, chiếc quần da Sơn đang mặc bục ngay một mảng ở chỗ "nhạy cảm".[/justify]

[justify]
Trong một lần diễn tại phòng trà ở Hà Nội, do diễn sung quá, chiếc quần da Sơn đang mặc bị… bục một mảng ngay dưới háng. May mà có hai lớp vải nên không bị lộ gì cả! Đáng lẽ phải dừng việc biểu diễn nhưng Sơn không mang theo trang phục diễn khác để thay, mà cũng không thể mới hát vài câu lại rút lui vào sau sân khâu. Sơn quyết định tâm sự sự cố này với tất cả khán giả. Thật không thể tưởng tượng tất cả cùng đứng lên vỗ tay khích lệ Sơn, yêu cầu Sơn hát tiếp… Từ chỗ bị "quê", Sơn như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua sự cố này. Kinh nghiệm này nhắc nhở mỗi lần ra sân khấu sau đó Sơn kiểm tra trang phục rất kĩ.[/justify]


[justify]
[/justify]
[justify]Chuyện xảy ra trong một lần đi diễn ở Phú Yên cũng khiến Sơn không thể quên tình cảm của khán giả. Hôm đấy trời không mưa nhưng có giông và cát xoáy, đúng lúc Sơn vừa chuẩn bị lên sân khấu thì cát thổi ập tới, sập sân khấu, dàn loa… Phải chờ cả tiếng đồng hồ để sửa lại mọi thứ mới tiếp tục biểu diễn được. Nhiều lần ban tổ chức hỏi khán giả có thể trả lại vé không nhưng tất cả cùng nán ở lại chờ và không ai bỏ về, xúc động lắm!

Vì yêu quý khán giả khắp mọi nơi nên những nghệ sĩ như Sơn dù biết trước những hiểm nguy nhưng vẫn luôn muốn đến với càng nhiều nơi càng tốt để gặp khán giả. Nhớ lần diễn tại Đăk Lăk chung đợt với Ngô Kiến Huy quanh các buôn làng, không có bản đồ mà một tối hát tại 4 nơi, trời tối om, đường quanh co như mê cung. Hai anh em cứ điện thoại qua lại chỉ đường lẫn nhau vì diễn chéo điểm nhau, ấy vậy mà đáng lẽ mất 30 phút từ nơi này đến nơi kia, mà hai anh em cũng mất cả 2 tiếng, cũng không có ai sống hai bên đường để hỏi.[/justify]


[justify]
[/justify]
[justify]Nơi đường xấu nhất mà Sơn từng diễn là Móng Cái, đi từ Hà Nội chắc cũng mất hơn 10 tiếng mới tới nơi mà đường rất là xấu, ra về sợ quá Sơn phải đón tàu cao tốc về Quảng Ninh rồi đi xe từ Quảng Ninh về Hà Nội.[/justify]

[justify]Đi diễn Sơn nhận được thư tỏ tình của khán giả nữ hàng ngày, có những bạn còn đòi Sơn phải về nhà để giới thiệu cho gia đình. Mới đây diễn tại trường trung học ở Quảng Nam, Sơn nhận được gần 100 lá thư của các bạn học sinh. Những tình cảm này khiến anh chàng Con đường mưa có cảm xúc và nhớ lại ngày xưa mình cũng là "chuyên gia" viết thư tay cho thần tượng. Chính Sơn ngày bé cũng là fan cuồng nhiệt của anh Hai Lam Trường. Anh chưa từng bỏ bất kì buổi diễn nào của anh Hai tại Hà Nội. Bây giờ gặp lại anh Trường, đôi lúc, anh cũng cũng khen Sơn. Bật mí là những ngày đầu đi hát Sơn còn tập hát những ca khúc của anh Hai nữa.[/justify]



[justify]
[/justify]

[justify]Trong các buổi biểu diễn, Sơn luôn mang theo hai bạn nữ thuộc vũ đoàn Hoàng Thông để làm các tiết mục biểu diễn của mình thêm phong phú và màu sắc. Đi diễn Sơn rất hay kết hợp đi du lịch để tìm hiểu thêm nhiều về các thắng cảnh của đất nước mình. Tới Đà Nẵng diễn thì Sơn tranh thủ đi thăm Bà Nà, diễn Hạ Long thì phải đi du thuyền quanh vịnh…[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Theo Kenh14.vn[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)