Tâm sự - chia sẻ 2012-03-20 14:35:53

cao lên dc 20cm? nỗi nhục hay bài học?


cai' ni` e thy hay hay nen dem ve cho ae vy doc vui nha:


vâng, nói thật là ít khi em mang chuyện đời tư lên đây lắm, cũng ít khi em tin chuyện của các bro trên đây, nhưng lần này thì………sự thật phũ phàng quá các bác ơi.

em xin vài dòng kể qua loa đại khái về e chút, là sv năm 2 tại nha trang, quê QB, xấu trai nhưng cũng ít nhiều có biết chút ít về ngoại giao này nọ, sv năm 2 rồi mà vẫn chưa 1 mảnh tình quàng cổ chứ đừng nói tới chuyện……….

sẽ k có gì nếu 1 ngày nọ em qua bên cái trường cd cần kề và quen 1 bé, cũng học năm 2, xinh gái lắm, và…theo bản năng của 1 thằng đàn ông, với chút vốn ăn nói sẵn có, em bắt đầu gieo hoa rót mật dù vẫn nghĩ rằng thá mình thì sao lọt vào mắt xanh họ đc, nhưng………càng ngày thì em càng nhận ra việc em đến với nàng là khả thi


thời gian cứ thế trôi qua với những cuộc đc dài thâu đêm, em với nàg tâm sự với nhau nhiều lắm, từ chuyện mẹ em muối hỏng vại dưa hấu đến chuyện con bé xóm nó có thai với thằng phụ hồ cùng quê, mẹ nó cãi nhau với ba nó chỉ vì ba nó làm rớt miếng chả giò mà k chịu gắp lên ăn tiếp..vân vân và vân vân, qua những đêm như thế em và nó dường như hiểu nhau hơn và tìm được điểm chung của 2 đường thẳng song sog

rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tối 13 tháng 2 vừa rồi em nt hẹn gặp nàg, thế nhưng nàng lấy cớ bận học nhóm gì đấy k gặp em đc, em chẳng mảy may nghi ngờ gì, trở về phòng trọ thì bạn bè đã đứa nào con nấy hết, chả tìm đc cái lí do gì vui nên e phóg xe lên vỉa hè gần trườg và làm hết khoảng 1 xị, lúc đó tầm hơn 10h tối

em gọi cho nàng, và hỏi nàng học về chưa, sau 1 hồi năn nỉ nàng miễn cưỡng ra gặp em, trước hôm đó em cũng chuẩn bị 1 con cá sấu bông với 1 bó hoa to đùng rồi, nhưng lúc đó sợ nàng đợi lâu nên em không chạy về phòng lấy nữa mà mua vội 1 bó hoa nhỏ khác trị giá 35 ngàn đồng rôi chạy tới truớc cổng trường nàng, giấu kĩ bó hoa vào cái sọt rác gần đó để tạo bất ngờ, em rủ nàng vào quán càfe cạnh đó để tâm sự, lúc đó em cũng quên để ý cái điệu bộ lấm lét để ý bốn xung quanh của nàng…………………2 đứa bước vào quán, lòng em đầy rạo rực

sau khi gọi nuớc uống, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu với nàng xong, đến lúc những gì đã chuẩn bị từ truớc sắp đc tuôn ra, em thì thầm vào tai nàng và chạy nhanh ra đuờng, chỗ giấu bó hoa lúc nãy…………..

và, các bác biết khi em trở vào thì cảnh tượng kinh hãi gì xảy ra k ah?


…………………………………….


nàg đang ngồi với 1 thằng cha khác, may mắn rằng em còn nhận ra đó k phải là ông già em, em sững người, "quái! sao ba nó vào thăm nó mà nó k hề tâm sự với em gì hết, quái! sao nghe nó kể gd nó hoàn cảnh thế mà ba nó mặc bộ vest sang trọng thế", như 1 phản ứng tự nhiên, em sững người, đầu óc em sững sờ khi nghe đc đoạn hội thoại của "2 đứa"

-ủa, sao em chưa về mà còn ở đây làm gì?
-em đang chờ bạn tí, anh về ngủ sớm đi, anh say rồi đó
-đâu, anh có say đâu, một ngày đặc biệt với anh thế này sao anh say đc
……………………….
…………………………..
-em đã nói rồi, dù em đồng ý nhưng em không muốn anh quan tâm em quá mức như vậy đâu, em còn bận học k gặp anh thường xuyên đc
……………………………..
…………………………..





các bác sẽ k hiểu được cái cảm giác lúc đó của em đâu, người em đờ đẫn cộng với men say trong người, cảm giác khó tả lắm, nhưng không hiểu vì lí do gì mà em lại quay ra ngoài ngồi đợi, ngồi chừng đc khoangr 30p thì em nó đi ra, dường như nó hiểu e đang nghĩ gì, cho nên chẳng đợi em hỏi nó thanh minh nào là anh trai kết nghĩa, đồng hương gần nhà nhau umbla này nọ, em thì em chẳng ngu mà đi tin rồi nhưng chẳng hiểu vì sao em chẳng có 1 phản ứng nào hết, em ngồi bệt xuống vỉa hè, k quên quay mặt về phía con wave tàu vẫn còn dựng trước quán cafe, tự an ủi mình 1 hồi, rồi em bắt đầu thuyết trình "……..anh mong rằng em đừng lừa dối anh, đừng mang tình cảm anh làm trò đùa……..hôm nay anh sẽ dồn ép tất cả những gì trước đây con tim anh từng ấp ủ qua miệng…….a yêu em, em đồng ý làm người yêu anh chứ……"


chẳng hiểu cái cục tim của nó có "rung rồi chuông" không mà hình như mắt nó ươn ướt thì phải các bác ợ, nó bẽn lẽn
- em yêu anh thật chứ, hay chỉ đến với em như những người kia?

em hơi cấn cái cụm "như những người kia" lắm nhưng câu hỏi của nó lọt vào cái bài chuẩn bị sẵn từ trước nên k thèm chấp nữa, em tuôn 1 dòng dài dằng dặc

-anh không biết tình cảm anh dành cho em có phải là tinh yêu hay không nữa, nhưng nếu tình yêu là phút nhớ nhung bất chợt, là chuỗi đêm dài thao thức không ngủ thì tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu rồi, vì nó cuồng si và mãnh liệt hơn nhiều, chỉ biết rằng anh luôn nhơ về em từng ngày, từng giờ, từng phút giây………

em nói xong, cố gắng ra vẻ cái mặt cho nghiêm túc, lãng tử nhưng chẳng nhịn được, rồi cả em và nó phì cười:
-gớm! sến quá đi ông tướng ơi! em………em………em đồng ý


…………………………………………………….



thế đấy, buổi tối 13-2 của em coi như thành công tốt đẹp…….


sáng hôm sau, khi mặt trời gần bằng cây sào, hắn tỉnh dậy, trong người khoan khoái lạ thường, việc hắn có người yêu hắn cứ ngợ như không phải(vợ nhặt)



cuộc sống em từ đó cứ gọi là màu hồng đậm, tuy có trắc trở cái vụ thằng cha kia nhưng dường như con tim em đã bị nó ru ngủ, và từ đấy , dù cho chưa được xếp hình nhuwg mỗi lần gặp nhau là mỗi lần tay em hoạt động hết công suất, lọ mắm nêm, chai cà muối mẹ nó gửi cho nó mùi vị thế nào em đều biết cả


nhiều lúc cũng thúc dục nó cho vơi bớt cái tình đồng chí ấy đi, nhưng mỗi lần như thế nó lại umbla này kia, nào là nếu yêu em thì phải giữ gìn cho em, a là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được đụng đến cơ thể em..v…v, nghe đến thế em cũng xiêu lòng, không bắt ép bò ăn rơm nữa



ngày lại ngày trôi đi, cách đây 15 ngày nó lên thực tập tại 1 trường mầm non ở Diên Khánh (cách nha trang khoảng 20km), mới mấy ngày lên nó kêu nhớ trường, nhớ bạn bè nhớ em nên bắt em gọi miết, nhiều khi nc nhàm vl ra mà cứ bắt gọi nữa, gọi nữa.

rồi tự dưng khoảng 5 ngày trở lại đây nó ít chủ động ll với em, em hỏi thì nó kêu phải soạn giáo án, bài giảng…vv, em cũng là thằng có suy nghĩ cởi mở nên thôi, em nó bận thì cho em nó bận……..


tối hôm qua học về em cơm nước rất sớm, ăn mặc chỉnh tề, chạy qua thằng bạn xin tí dầu gội x-men bôi vào tóc rồi hớn hở phóng xe lên thăm nó với ý định tạo ra bất ngờ, làm em nó cảm động, nó thực tập ở trường nên ở nội trú, bữa có chở nó lên nên phòng óc thế nào em đều nắm rõ trên lòng bàn chân

em không quên ghé vào cái quán tạp hóa bên đường mua cho mấy đứa trong phòng nó mấy trái ổi chả thua kém gì ngưc của nàng Elly


tới cồng trước nó thực tập, em dừng xe, tắt máy, khóa càng cẩn thận, k quên chèn vào bánh xe khúc tre dài hơn nửa mét phòng mấy thằng trộm vặt để đi bộ vào cho em nó ngạc nhiên. quãng đường từ cổng vào chỗ nội trú khá tối, và dài, ở phía trước cây cối khá em tùm xen lẫn ghế đá rất lãng mạng, đi được 4-5m thì em nghe thấy âm thanh rất hiếu kì từ 1 cặp trai gái trên chiếc ghế đá dưới cây gì hơi to to, như một phản xạ tự nhiên em định nhón chân qua…….rình nhưng suy nghĩ lại, bố mày đang đi chơi người yêu việc gì bố mày phải rình, tí bố mày cho em nó rên to hơn cho coi.


em vào phòng nó, chẳng thấy nó trong phòng hỏi mấy đứa thì đứa nào mặt cũng lấm la lấm lét, ậm ah ậm ờ, anh ngồi đó đợi T tí, nó về giờ đấy, chẵng lẽ mình chưa kịp tạo ngạc nhiên cho nó thì nó lại gây ngạc nhiên cho mình trước rồi sao. em cám ơn mấy đứa rồi bước ra ngồi đại vào 1 chiếc ghế đá trước sân, tay vẫn lăm lăm bị ổi, quên đưa cho mấy con kia.

em mở danh bạ gọi cho nó xem nó làm gì ở đâu:

tút, tút, tút……. ơ hơ cái nhạc chuông quen thuộc của nó……….dang phát ra ở ngay cái ghế đá mà lúc nãy có những âm thanh abc kia……….
……………….
………………….
………………..

và em nó bốc máy cùng với giọng của 1 thằng con trai,
-ai gọi thế em
-anh trai em gọi đó
…………………………
……………………….

những gì sau đó em không muốn kể nữa………….




có nên buồn không hả mấy bác ơi



ps: nếu là bác thì bác sẽ làm gì lúc đó (continue)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)