Tin tức - pháp luật 2011-05-25 19:02:18

Cảnh sát giao thông cứu thiếu nữ định nhảy cầu


[size=2]Thấy cô gái chạy trên cầu Chương Dương (Hà Nội) nức nở ôm mặt khóc, hai cảnh sát giao thông vội len lỏi qua dòng người đông đúc để tiếp cận.
> Cảnh sát chặn tài xế ngủ gật, đánh võng trên đường[/size]9h ngày 25/5, đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, trung úy Trần Quang Huy và Thượng sỹ Nguyễn Văn Dư (Đội cảnh sát giao thông số 5) phát hiện một cô gái vừa ôm mặt vừa khóc khi chạy về hướng khu vực quận Hoàn Kiếm. Dòng người lưu thông trên cầu lúc này khá đông đúc.

Nghi ngờ chuyện không hay đang xảy ra với cô gái, hai cảnh sát giao thông chia làm 2 đường chạy bộ đuổi theo hòng tiếp cận. Tiếng còi cảnh sát không ngừng được cất lên để mọi người được biết.

Cán bộ cảnh sát giao thông trong buổi trao bằng khen chiều 25/5 .
Chạy tới trụ cầu số 9, cô gái bất ngờ nhoài người ra lan can định nhảy xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết, độ cao từ thành cầu xuống sông hơn 20 mét.

Đúng lúc này, trung úy Huy và thượng sỹ Dư đã kịp lao đến ôm chặt ngăn chặn hành vi nhảy cầu của cô gái. Đại úy Nguyễn Tuấn Thành nhận được tin cũng lao đến tăng cường hỗ trợ và phân luồng tránh ùn tắc giao thông.

Tại công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên), cô gái cho biết là Hiền (18 tuổi ở Thái Nguyên). Lý do định nhảy cầu do cô gặp phải chuyện buồn về tình cảm.

"Cảnh sát giao thông kịp thời cứu người và ngăn chặn tai nạn thương tâm là những tấm gương để toàn lực lượng có thể phấn đấu học tập…", Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an Hà Nội nói.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)