Thôi kệ, nếu có gạt thì cũng vài chục ngàn, còn nếu thật thì coi như làm phúc. Tôi rồ ga chạy đi.Thật không đáng bức xúc nếu như tôi không gặp lại người đó. Tôi đi trên đường Hồ Văn Huê (Phú Nhuận) thì cũng màn kịch đó diễn ra … chính với tôi. Do tôi đeo khẩu trang nên không thể nhận ra được. Tôi lắng nghe xem người đó diễn thế nào. Rồi tôi tháo khẩu trang ra, hỏi : "Vậy hôm nay bà có tiền trả lại cho tôi chưa ? Trả lại 20.000 đây!"
Người đó nói ấp úng liền. Và cố tình tránh né tôi.
Thật tức là lúc đó tôi có việc, không thì tôi sẽ giữ lại và gọi cho 113 đến. Hiện tượng xin đễu này bây giờ phổ biến quá !
Nếu ai có thấy được người này, cứ giữ lại. Kêu chính quyển giãi quyết. Tôi xin làm người làm chứng cho. Gọi cho tôi 0984.762.339
[size=4]Quyết tâm tiêu diệt bọn gian tà ! Ha ha ha !!![/size]