Tâm sự - chia sẻ 2012-01-07 03:34:39

Càng Tết, càng nhớ mẹ chồng….


[justify]Năm nay mẹ đồng ý cho vợ chồng con về quê ngoại ăn Tết. Con biết mẹ buồn lắm nhưng mẹ không đành lòng nhìn đứa con dâu xa nhà bao nhiêu năm nay chưa được về quê ăn Tết. Mẹ cũng mong cho cháu được gặp họ ngoại, cho cháu biết mặt cô dì, chú bác và ông ngoại.

Con không có mẹ, từ khi sinh ra mẹ con đã mất sớm. Khi được về làm dâu mẹ, con thấy thật hạnh phúc vì mẹ là người tốt, rất tâm lý với cả con dâu. Con dần xua tan đi được khoảng cách mẹ chồng con dâu, gần gũi hơn với mẹ và lúc này, con đã cảm thấy đây đúng là gia đình thật sự.[/justify]


Khi được về làm dâu mẹ, con thấy thật hạnh phúc vì mẹ là người tốt, rất tâm lý với cả con dâu. (ảnh minh họa)


[justify]Con nhớ quê hương lắm chứ, nhớ nhà lắm chứ. Lấy chồng xa, việc đi lại có phần khó khăn cho con. Ở hai đầu tổ quốc, việc về thăm gia đình không phải việc dễ. Nhiều lúc mẹ cũng giục con về nhưng kinh tế chưa khá nên con cũng chưa muốn về, vả lại con con còn nhỏ…

Năm nay cháu đã lớn. Mẹ cũng đồng ý để vợ chồng con và cháu về quê ăn Tết. Mẹ không phải chỉ có anh là con nhưng chỉ có mình đứa cháu ngoại này, tất nhiên mẹ mong cháu sum vầy bên mẹ.

Con không đành lòng nhìn mẹ ăn Tết một mình. Anh chị có qua nhưng sẽ không ở cùng với mẹ được. Con lo lúc lạnh, lúc gió bấc, mẹ lại một mình trằn trọc không ngủ được vì nhớ cháu. Tính mẹ hay lo lắng cho con cái, mẹ có lẽ sẽ rất lo cho cháu nội, không biết cháu vào đó có quen không, có thích ứng được không.[/justify]


Con không đành lòng nhìn mẹ ăn Tết một mình. Anh chị có qua nhưng sẽ không ở cùng với mẹ được. (ảnh minh họa)


[justify]Mới đi được gần 1 tháng mà con đã thấy như xa mẹ cả năm trời. Con thấy nhớ dáng hao gầy của mẹ, nhớ hình ảnh mẹ mỗi sáng đều dậy sớm nấu ăn cho cháu. Nhớ mẹ mỗi sáng xách xe đạp chở cháu đến lớp, nhớ mẹ thường xuyên nấu nướng mỗi dịp chúng con đi làm về muộn. Con còn nhớ như in những lời mẹ dặn trước lúc chúng con đi về quê. Năm nay, mẹ sẽ đón Tết buồn vì không có cháu. Con được sum họp bên gia đình nhưng lòng thấy thương và nhớ mẹ nhiều lắm. Càng xa mẹ, con càng cảm nhận được mình thật sự đã coi mẹ như mẹ ruột.

Mẹ đợi chúng con mẹ nhé. Xong Tết, chúng con sẽ lại về bên mẹ, là một gia đình ấm cúng và hạnh phúc.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)