Hôm qua .mình có chút việc phải đi với bạn mình .nên quên k nhắn tjn cho ny mình .đến tối 9h mình về mình nt cho cô ấy .cô ấy bảo làm j cả ngày k nhắn tjn cho em .nếu nói là a đi chơi thì chắc chết mất .nên mình nói dối là mình mệt mình ngủ cả ngày .tối thì mẹ sai đi có việc .h mới về .mà mình ngu quá .tại mình vẫn oln facebook = đt treo để đó .máy mình fb giống y như trên máy tính chắc cô ấy tưởng mình ngồi máy tính ở nhà.cô ấy bảo mình dối trá .mình đã nhắn 3 4 tjn mà vẫn k hồi âm .gọi điện k nghe máy luôn .mình biết mình sai nhưng mình k muốn mọi chuyện cứ căng thẳng và im lặng 1 cách đáng sợ ntn .mọi người có thể giúp mình một vài lời khuyên k 3blingeye3 3blingeye3