Tình hình là trước đây mình và cô ấy yêu nhau được 1 năm, mình thì học trong SG, cô ấy thì học 12 ở quê, sau nhiều lần cãi cọ, cô ấy đã đưa ra quyết định chia tay. mình đau khổ lắm, vì trước giờ mình chỉ yêu mình cô ấy mà thôi, đợt thi ĐH vừa qua cô ấy thi rớt và năm nay đi ôn thi lại, hôm qua ngày 8-3 mình có gặp cô ấy, cảm xúc thật khó tả, nhưng cô ấy nói chuyện gì qua rồi thì không trở lại như cũ được, suốt cả buổi tối nay mình đau đớn, dằn vặt, mình không thể tin được đó lại là sự thật. Mọi người cho mình lời khuyên đi, bây giờ mình không biết phải làm gì nữa……