Tâm sự - chia sẻ 2013-02-06 15:25:06

cần giúp đỡ_cảm giác lần đầu xếp hình


chuyện là mình vừa mới đi xếp hình về..lần đầu..3blingeye3 đi vô nhà nghĩ đặt phòng từ lúc 8h tối, vì nhà xa nên mình chỉ đặt phòng đến 9h thôi. Nhận phòng xong mình lên phòng rồi bắt đầu xếp hình với gấu..3aha3 mình lấy điện thoại hẹn giờ đến 9h, rồi bắt đầu hì hục xếp mãi xếp mãi…3adore3thi thoảng quay sang nhìn xem mấy giờ mà chả thấy gì trong người..3bored3 khổ.. xếp hết kiểu này đến kiểu kia, hì hục liên tục từ 8h đến 9h hẹn giờ kêu mà chưa thấy gì hết..3ahh3nhà mà hông xa, nếu còn sớm chắc em cứ vậy mấy tiếng đồng hồ luôn quá..3blur3 nguyên 1 tiếng không ra được, lại phải trả phòng ra về nên cuối cùng đành phải bắt sóc cho mau ra..3ahhyes3haizzz… có ai bị như em hông zậy?cần 1 lời khuyên..3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)